Nếu trường con không có bán trú, vợ chồng chị Bình (TP HCM) sẽ phải tăng chi phí, vừa bất tiện do phải về trưa chăm con, tìm lớp chiều cho bé.
Để con được vào câu lạc bộ ăn sáng miễn phí, nhiều phụ huynh ở thủ phủ xứ Wales phải chầu trực từ nửa đêm trước cổng trường tiểu học.
Sau một năm mạnh dạn cho con học trường tư, cả nhà chị Phương (Hà Nội) đều thấy đó là lựa chọn đúng đắn.
Mong muốn tạo thuận lợi cho việc học của con, anh Tâm không ngại chuyển nhà.
Chị Trâm làm việc mỗi ngày 12 tiếng, nhưng lúc nào cũng sợ nếu mất việc thì không biết lấy đâu ra tiền đóng học cho con.
Hai lần chị Tâm (TP HCM) phải đến trường xin đóng muộn học phí cho con, nhưng cũng vì thế chị có động lực mạnh mẽ kiếm tiền.
Đang liến láu nói cười, thấy cô giáo giơ chữ cái lên hỏi, Mi co rúm người, bịt chặt tai rồi rúc xuống gầm bàn hét "con không biết đâu!".
"Khi nghe hỏi về trường lớp mới, con nói một câu khiến tim tôi như ngừng đập 'Sao bố mẹ không chuyển trường cho con sớm hơn", chị Hà viết.
"Cho con học thêm tiếng Anh từ nhỏ là tốn tiền bố mẹ, tốn thời gian các con mà kết quả bằng không", thầy Thái Bá Tân viết.
"Chỉ cần vài lời phê của cô như 'Con viết chậm', 'con học kém bạn' là bố mẹ cuống lên, dạy con đến kiệt quệ", tiến sĩ Vũ Thu Hương viết.
"Khi thấy con học quá mệt lúc vào lớp một, tôi định cho cháu sang trường tư song sau đó kiên định ở lại", chị Hòa viết.
Có lúc tôi nghĩ, khi con tới trường, thầy cô không dạy gì, để trẻ tự học, tự chơi, thì có lẽ còn tốt hơn cho sự phát triển của chúng.
Tôi từng nghĩ cho con thử thay đổi môi trường, với học phí rẻ bằng nửa, nhưng rồi nhận ra điều đó không quan trọng bằng tự do của con.
Lên kế hoạch để 2 con học trường tư nhưng chị Thảo (Hà Nội) toát mồ hôi khi biết chi phí này sẽ ngốn hơn 30% thu nhập nhà mình.
Mỗi tháng lấy hết 20 triệu lương mình đóng học cho con, anh Lâm nghĩ đủ cách kiếm thêm nhưng không nổi, đành chuyển trường cho con.
Gần nhà và điều kiện vui chơi cho trẻ nên được coi là các tiêu chí quan trọng nhất khi chọn ngôi trường đầu tiên cho con.