Tôi là tác giả bài viết "Không hối hận dù đốt 5.000 USD đầu tư ngoại hối", đã đọc bình luận và xin chia sẻ thêm ý của mình.
Tôi là nam, 8x đời cuối; sau khi tốt nghiệp đại học, làm công ăn lương như mọi người rồi sau đó mới dấn thân vào đầu tư.
Như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tôi từng hưng phấn, đau tim, choáng váng khi tham gia chứng khoán Việt Nam.
Tương tự Mỹ và những nước lớn khác, người trẻ Ấn Độ tìm đến chứng khoán khi lương giảm, kinh tế ảm đạm, và có nhiều thời gian rảnh.
Tôi 25 tuổi, đang làm công việc văn phòng với thu nhập 8 - 10 triệu đồng/ tháng và có nhu cầu muốn đầu tư chứng khoán.
Khi tới ngân hàng rút tiền, chị Huyền tá hỏa khi toàn bộ 7,3 tỷ đồng trong tài khoản do mình đứng tên đã bị Quý chuyển đi hết.
Chiếm hai phần ba lượng thỏa thuận toàn sàn, VIC là mã có giao dịch lớn nhất phiên 11/6 với hơn 6,4 triệu cổ phiếu ở mức giá 65.500 đồng.