Giữa Hà Nội rộng lớn này, em vẫn chưa tìm được một người thực sự hiểu, quan tâm và chia sẻ với mình. Em hy vọng người đó chính là anh.
Em 34 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Bắt đầu học đại học, em sống cảnh xa nhà cho đến tận bây giờ. Vì vậy, em khá độc lập.
Hơn mười năm kể từ sau khi ra trường, em chỉ chuyên tâm cho công việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Em không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ hay bất kỳ ai. Vì vậy, đến giờ em vẫn cô đơn. Có người nói em kén chọn nhưng thực sự họ không hiểu em.
Ở tuổi này rồi, em hy vọng bản thân tìm được một người có thể quan tâm, san sẻ và hiểu mình. Mẫu người em mong muốn gặp: cao hơn em (vì em cao 1,63 m), có chí tiến thủ, yêu thương trân trọng em... Mong tìm được định mệnh qua chuyên mục Hẹn hò. Em đang chờ người nơi ấy.
Cảm ơn mọi người đã đọc thư.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ