Em là cô gái bình thường, vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Đi chơi với bạn bè, em vui vẻ, hòa đồng cùng lầy lội với các bạn. Nhưng đôi khi chỉ thích ru rú trong nhà và tự tìm niềm vui cho mình (đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn,...). Đặc biệt, khi càng lớn tuổi, em thấy tính cách của mình càng trầm hơn so với trước kia (Các bạn bảo đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Chắc vậy quá - cười).
Em thẳng tính, biết lắng nghe và chia sẻ cùng mọi người. Bình thường em rất dễ tính, sẽ khó tính nếu chạm tới giới hạn của em. Em thích nghe nhạc, chiều chiều chạy bộ sau một ngày làm việc căng thẳng để giải tỏa những mệt mỏi.
Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng với em sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ cả hai. Em sẽ không để anh gánh vác hết tất cả, bản thân em cũng không chỉ biết quanh quẩn trong góc bếp. Em nghĩ cân bằng mọi việc sẽ tốt hơn.
Mong anh cao trên 1,7 m, có khả năng lo được cho gia đình, có ý chí, trách nhiệm, nói được làm được (em không thích người chỉ biết nói rồi để ở trên miệng), không gia trưởng vì em không thích người khác áp đặt suy nghĩ cho mình, có vấn đề gì thì cùng thảo luận, chia sẻ vẫn tốt hơn, đúng không anh?
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Helen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ