Chắc có lẽ có đôi lần trên đường đời tấp nập, anh lại tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng em đang ở đâu; có đôi lần mệt nhoài với công việc, anh lại muốn có ai đó pha cho anh cốc nước; có đôi lần anh lênh đênh trong bể tình mãi mà không tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và tự hỏi họ phải có là một nửa của anh?
Anh ơi, họ chẳng phải của anh đâu, em đang ngồi đây – sau khi nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, giặt giũ xong – sau một thời gian dài một mình lặng lẽ, em nghĩ đã đến lúc tìm anh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Sau khi kết thúc mối tình đầu nhẹ nhàng, em tìm hiểu thêm vài người nhưng mãi chưa có duyên. Sau đó em nghĩ cứ ngụp lặn trong những mối tình không đầu không cuối cũng chẳng có kết quả gì, em quyết định đầu tư vào công danh sự nghiệp với hy vọng khi gặp anh, em sẽ là phiên bản tốt nhất. Anh sẽ tự hào và hạnh phúc khi giới thiệu em với gia đình họ hàng, bạn bè đồng nghiệp.
Bây giờ, khi sự nghiệp đi vào quỹ đạo em mong muốn, việc còn lại của em đó là tìm anh, thay vì ngồi chờ anh xuất hiện. Có thể chúng ta đang ở gần nhau đâu đây, chỉ là chưa kịp nhìn thấy nhau thôi. Lỡ anh có lên đây đọc báo, có khi lại tìm thấy nhau. Để em giới thiệu ngắn gọn thêm về em để anh hình dung ra em nhé.
Sau khi tốt nghiệp đại học Huế, em vào Sài thành lập nghiệp. Con đường quan lộ của em không có gì khó khăn khi em mang trong tay tấm bằng đại học loại giỏi, thành thạo song ngữ Anh, Nhật và một cái đầu nhiều hoài bão. Hiện em sống tại Bình Thạnh, đang làm phiên dịch, trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia và có cơ hội thăng tiến rất cao. Chỉ là em cảm thấy khá buồn và cô đơn khi chưa có ai để em quan tâm chăm sóc, yêu và được yêu.
Ngoại hình em không có gì nổi bật, nếu chịu khó nhìn thì cũng có duyên. Em cao 1,67 m, nặng 50 kg, tóc dài ngang vai và chờ anh vuốt cho đỡ rối. Mọi người thường khen em dịu dàng, đoan trang, giỏi giang nhưng em còn thấy mình chung tình và đôi lúc khá khó tính (cười). Em làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật nên việc dành thời gian hẹn hò với anh, chăm sóc gia đình hay đi đâu xa xa vào dịp cuối tuần là điều dễ dàng.
Em muốn một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng, gia đình chúng ta hạnh phúc bên nhau. Cả tuần cùng nhau cố gắng, em sẽ nấu anh ăn cơm ngày 3 bữa đàng hoàng, chăm sóc và yêu thương, cuối tuần chúng ta lại cùng ngồi bên nhau đọc sách hay hay, nấu cho nhau những món ngon, đi cà phê cuối tuần, ngắm phố hoặc đơn giản là bỏ phố lên chỗ nào xa xa tận hưởng cuộc sống yên bình.
Em biết rằng, để thấy nhau, gặp nhau vốn đã khó, nên em cố gắng lên đây để mong gặp anh. Anh hãy hồi âm cho em nhé.
Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hạnh Dương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ