Anh biết không, em đặc biệt thích Hội An, thích ngay lần đầu gặp gỡ. Đến nay, sau nhiều lần đến chơi, lúc dòng người đông đúc hay khi phố cổ lác đác vài người, em vẫn cảm thấy rất bình yên.
Trước đây, em chọn Hội An làm nơi du lịch trăng mật. Mình cùng ngồi trong góc nào đó, nhâm nhi cà phê hoặc chút bia ngắm nhìn dòng người qua lại. Vậy mà nhiều năm rồi, Hội An sắp sửa thu tiền vé vào cửa vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Có lẽ tại em khi thì đi loanh quanh tìm anh, khi thì chăm chăm kiếm cơm không quan tâm thế sự nên chúng ta chưa thể gặp. Nên nay em đặt một viên gạch trên trang Hẹn hò này, ngồi chờ anh tới kiếm em nhé.
Để em phác họa sơ về mình để anh dễ hình dung và tìm cho chính xác nhé:
- Em sinh năm 1982, chưa kết hôn, chưa có con, tốt nghiệp đại học, biết tiếng Nhật, làm việc và sống tại TP HCM, gia đình ở Đồng Nai.
- Về ngoại hình, em cao 1,53 m, không ốm cũng không mập, da hơi trắng, tóc ngắn, ngũ quan đầy đủ. Mỗi sáng khi chuẩn bị đi làm, em học theo người ta soi gương, cười toe toét và tự nhủ mình cũng dễ thương ghê để bắt đầu một ngày mới. Nhưng có đôi khi tỉnh táo sớm, em lại thấy mình thật dễ dãi.
- Về tính cách, nhiều người nói em khó tính nên chắc có phần khó tính thật. Có thể do từ nhỏ em được ông nội gốc Quảng khó tính dạy dỗ, lớn lên làm việc thường xuyên với người Nhật mà không thấy khó khăn nên sự khó, kỹ tính đã thấm vào máu. Tuy nhiên em nghĩ mình hòa nhã trong giao tiếp và lương thiện, tử tế trong hành xử.
- Về lối sống, em khá chăm chỉ, gọn gàng, có kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, thích nấu nướng và ăn uống thanh đạm. Em có chính kiến nhưng dễ thích nghi, thích đi làm và luôn tạo được niềm vui nho nhỏ trong công việc và cuộc sống.
- Về tài chính, em chưa có tài sản riêng có giá trị, thu nhập chủ yếu từ lương, có nhiều chi phí của gia đình lớn phải chi trả nhưng cũng không quá lo lắng vì công việc hiện tại ổn định và em cũng có thể đổi sang làm công việc hoàn toàn khác nếu muốn.
- Về hôn nhân, em chưa từng kết hôn nhưng độc thân lâu năm nên khá rảnh để quan sát nhiều cuộc hôn nhân xung quanh và nghĩ mình cũng có thể có hôn nhân hạnh phúc nếu gặp được người phù hợp. Em không có ý định sinh con, chỉ muốn tạo dựng gia đình đơn giản nhất có thể nên mong muốn tìm một người cùng có ý tưởng này. Em từng đăng bài một lần và có vài bạn đọc bình luận rằng nếu không muốn có con thì nên sống độc thân cho sướng. Em cũng đồng tình là sống một mình rất thoải mái và rất quen với cuộc sống độc thân, nhưng hiện tại em thích đèo bòng, có thêm ông chồng có cùng lối sống đó. Anh thấy sao?
- Em thấy mọi người hay đề cao đức hy sinh trong hôn nhân gia đình nhưng với em, "hy sinh" có nghĩa là chết thay người khác, nếu không cũng khó giữ được bình thường. Kết hôn là để tìm kiếm hạnh phúc theo kiểu khác với độc thân, nên em cho rằng hy sinh là chuyện không nên làm nhất trong hôn nhân. Nếu kết hôn, em nghĩ cùng yêu thương, quan tâm chia sẻ, nhường nhịn, tạo động lực và cùng nhau sống vui vẻ là mục tiêu của em.
Anh có các đặc điểm như sau sẽ dễ phù hợp với em:
- Anh bằng hoặc không lớn hơn em quá 10 tuổi, độc thân, không có mối quan hệ hoặc gia cảnh phức tạp. Mong anh trưởng thành, có lối sống lành mạnh, đàng hoàng, biết quan tâm chia sẻ, rộng lượng và có thể kỹ tính.
- Về công việc và tài chính, anh đừng chênh lệch với em nhiều quá. Em không thích người làm việc quá nhiều hoặc có suy nghĩ nhất định phải giàu có, cũng không thể hòa hợp với người thích mạo hiểm hoặc lười biếng, ích kỷ.
Em hy vọng những mô tả bên trên có thể chỉ đường cho anh đến nơi em đang lót gạch ngồi đợi. Chúc anh và quý độc giả thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Trân trọng cảm ơn đã đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ