Lớn lên trong xã hội gia trưởng, phụ nữ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm gia đình, bên cạnh sự nghiệp. Chỉ khi giải quyết được bình đẳng thì mới mong họ sinh thêm con.
Năm năm sau khi bỏ chính sách một con, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn tụt dốc. Dẫu vậy, những gia đình có 3 con lại bị phạt số tiền khổng lồ, mất việc, vào danh sách đen.
Chiếc RV đắt đỏ đậu ở cổng trường được ông bố Trung quốc mua cho con gái lớp 4, để con về đó ngủ nghỉ sau giờ đi học.
Có những lần chị Yuanhua (Trung Quốc) phải trốn trong hang để tránh những đợt kiểm tra của cán bộ dân số.
Mặc quần áo giống nhau, thậm chí nhiều cặp còn để mái tóc, bộ râu giống hệt, khiến lễ hội sinh đôi trở nên đặc biệt hơn.
Họ khước từ chuyện sinh con, giơ khẩu hiệu "ghét trẻ con" và cảm thấy bực bội mỗi khi thấy bọn trẻ làm phiền, nghịch ngợm.
Một ông bố Trung Quốc đã dọa từ mặt con gái khi biết cô sẽ cưới chồng Mỹ và muốn ở lại đây sau khi du học.
Bị cha đem bỏ từ lúc chưa đầy tháng vì sợ bị phạt, mất việc khi sinh con thứ hai, chị Cai vẫn canh cánh muốn tìm về nguồn cội.
Công ty mai mối giới thiệu nhiều nam giới phù hợp, nhưng ai nấy đều chạy mất tăm khi biết chị Joyce đang nuôi con trai.
Tức tối vì thua bạc, gã đàn ông Trung Quốc đã bắt cóc con trai của bạn mình mang đi bán.
Làm sao bắt chuyện với bạn gái, làm thế nào để hấp dẫn người khác phái... là nội dung nhiều sinh viên Trung Quốc phải học để "chống ế".
Một ông chồng Trung Quốc đã đưa đơn ra tòa vì chị vợ cố tình tránh thai trong khi anh muốn sinh thêm con.
Trước đây việc ông Liang có đến hơn chục đứa con sẽ bị kết vào 'trọng tội', nhưng nay thì khác.
Cô bé Jie, ở tỉnh Vân Nam, lấy chồng từ năm 13 tuổi và giờ đang mang thai. Cô bé Mie, 16 tuổi cũng đã là mẹ của hai đứa con sinh cách nhau một năm.
Các bệnh viện hỗ trợ sinh sản trên khắp Trung Quốc bỗng quá tải sau khi nước này thay đổi chính sách một con.
Người phụ nữ dự kiến sinh vào ngày 26/12, nhưng cô buộc phải nín đẻ để tránh án phạt 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Trước mấy tháng sinh tôi, mẹ phải sơ tán đến một nơi xa để đẻ, tránh việc bị lôi ra khỏi nhà, đánh đập và bắt phá thai.
Xa con nhiều năm, cụ ông 77 tuổi ở Trung Quốc đã đăng báo xin gia đình khác cho ở nhờ, cốt để có người nói chuyện cùng.
Chính sách hai con mới đây là quá muộn với những gia đình đã mất đi đứa con duy nhất, trong khi không thể đẻ nữa.
"Chính sách một con đã được nới lỏng, tôi sẽ từ chức về nhà, chăm sóc bản thân và sinh thêm con nữa".