Katrina sẽ được bồi thường hai triệu USD, theo quyết định ngày 20/11 của hội đồng thành phố.
Theo biên bản của cảnh sát, 2h ngày 31/3/2018, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà vợ chồng Katrina. Người chồng vật lộn với kẻ đột nhập nhưng bị đâm nhiều nhát còn Katrina trốn dưới gầm giường và gọi 911. Gần hai phút sau, cảnh sát tới và bắt giữ kẻ đột nhập nhưng hơn 10 phút sau họ mới vào trong nhà kiểm tra nạn nhân và 22 phút sau xe cấp cứu mới tới hiện trường.
Sau sự việc, Katrina khởi kiện chính quyền thành phố Phoenix và phòng cảnh sát địa phương vì cho rằng cảnh sát đã quá tập trung vào nghi phạm, không quan tâm đến nạn nhân nên không cứu được chồng của Katrina.
Chồng của Katrina được cho là đã tử vong vì mất máu trong khi cảnh sát đứng ngoài cùng nghi phạm. Ảnh: Katrina Smith. |
Ngoài ra, theo đơn kiện, kẻ đột nhập là người có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng với nhiều triệu chứng như ảo giác, hoang tưởng, dễ bị kích động. Hắn từng bị bắt giữ vì có hành vi bất thường vào một tuần trước, nhưng vẫn được trả tự do sau khi cơ quan y tế địa phương nhận định hắn "không phải mối nguy với bản thân và xã hội". Đơn kiện cáo buộc cơ quan y tế địa phương đã tắc trách khi không sát sao đối với người này.
Quốc Đạt (Theo Phoenix News Times)