Một phụ nữ 50 tuổi ở Hong Kong bị lừa 10 triệu HKD (1,27 triệu USD) để mua một loại hóa chất đặc biệt giúp phục hồi những tờ tiền bị nhuộm đen.
Vĩnh LongPhạm Văn Cung, bị tuyên phạt mức án chung thân vì dựng chuyện bị bắt cóc, kêu gọi từ thiện... để 4 nữ doanh nhân đưa gần 68 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
TP HCMNguyễn Ngọc Tài, 30 tuổi, giả gái mặc đồ hở hang, đứng ở công viên trung tâm Sài Gòn dụ người nước ngoài vào khách sạn để đồng phạm trộm tài sản.
Thẻ nhớ microSD "khủng" rao bán trên các trang thương mại điện tử với giá rất rẻ nhưng thực chất dung lượng ảo, chất lượng thẻ kém.
Hoàng Tuấn quyết định mua iPhone X nguyên hộp với giá 14 triệu, rẻ hơn giá thị trường 4 triệu đồng, nhưng khi mở hộp, máy không thể kích hoạt.
Lợi dụng Facebook gặp sự cố, nhiều người tung tin "bình luận 'Bisou' để kiểm tra bảo mật tài khoản", nhưng thực tế đây chỉ là trò "câu" tương tác.
Nhiều người dùng Facebook sẵn sàng cung cấp số điện thoại và chia sẻ status liên quan đến xe VinFast mà không biết mình đang bị lợi dụng.
Nhiều người dùng tại Việt Nam bị lừa bình luận "Gratula" để kiểm tra bảo mật tài khoản, nhưng thực tế đây chỉ là trò "câu" like, tăng tương tác.
Ví tiền điện tử giả, dịch vụ khai thác giả hay tiếp thị dạng đa cấp là những kiểu lừa mà người chơi bitcoin dễ bị "sập bẫy" nhất.
Sở Y tế TP HCM công khai danh mục kỹ thuật, bảng giá, số điện thoại bác sĩ phụ trách chuyên môn, điểm xếp hạng... phòng khám Trung Quốc.
Anh trai tôi từng xin làm việc này, sau khi đóng tiền và cảm thấy mã rất khó nhập thì phải từ bỏ công việc (coi như khoản thế chân sẽ không được hoàn trả).
Sau khi nhận 50 kg vàng có giá hơn 43 tỷ, Thuyết trả trước cho người bán 2 tỷ và chiếm đoạt hơn 41 tỷ còn lại - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Họ mời tôi tham quan miễn phí, nhưng thực chất chẳng có vườn dâu nào mà họ dẫn chúng tôi tới quán nước để cài bẫy mua nước ép và mứt...
Chủ nhà trọ yêu cầu tôi đặt cọc hai tháng tiền nhà (3 triệu đồng) và phải trả trước hai tháng (3 triệu) nữa, thậm chí, tiền điện, nước còn tính lên rất cao so với thỏa thuận ban đầu...
Tôi lên mạng tìm tên của công ty này thì hoàn toàn không thấy, tìm lại thông tin tuyển dụng trên báo thì nội dung tuyển vẫn như thế nhưng họ đã đổi tên và số điện thoại liên lạc, còn địa chỉ vẫn chỗ cũ.
Tôi đã 5 lần bắt gặp cảnh bà cụ già yếu ngồi bên vệ đường trong vòng tay của 5 nam thanh niên khác nhau.
Tự nhận là cán bộ Sở Giáo dục Hà Nội, bà Hoàng Anh đã lừa trên 3 tỷ đồng "chạy việc" và xin học của hơn 30 người.
Tin nhắn nói rằng chỉ cần nạp thẻ 50.000 đồng thì tài khoản của người dùng sẽ tăng lên một triệu, thậm chí là hơn.
Sau khi phải nộp 300.000 đồng tiền phí hồ sơ, công ty TNHH kia bắt tôi nộp thêm 3 triệu đồng thế chấp và tôi sẽ mất toàn bộ số tiền này nếu như nghỉ việc trước 6 tháng...
Người đàn ông bán bánh chuối khoảng 50 tuổi với gương mặt khắc khổ, cánh tay được băng bó cẩn thận đang tái xanh mặt mày vì đau đớn sau cú ngã rất mạnh khiến chúng tôi không khỏi lo lắng.