Trưa 25/2, vợ chồng cụ Nguyễn Mãi (80 tuổi) và Trần Thị Nhòng (77 tuổi) ở nhà một mình thì có 2 cô gái tới xưng phóng viên truyền hình, đang làm chương trình cào số trúng thưởng cho các cụ cao tuổi. Cụ nào cào trúng sẽ được nhận thưởng vừa được ghi hình để phát sóng.
Khi vào nhà, hai cô hỏi nhiều chuyện gia đình của hai cụ, sau đó đưa miếng giấy cứng ra cho ông bà cào và vui mừng thông báo các cụ đã trúng thưởng với số tiền lớn.
Hai cụ được yêu cầu thay trang phục thật đẹp để quay phim, "có bao nhiều vàng thì đem ra đeo". Tin lời, vợ chồng cụ Mãi mở tủ gom vàng, nữ trang tích góp được đặt lên bàn để hai cô gái đeo hộ.
Hai cô gái lại yêu cầu cụ Mãi và cụ Nhòng vào phòng thay quần áo khác đẹp hơn rồi mới đeo vàng. Khi hai cụ thay quần áo xong trở ra thì hai nữ phóng viên truyền hình đã biến mất cùng với số vàng các cụ chưa kịp đeo.
Người thân của hai cụ cho biết, tài sản các cụ bị lừa trị giá gần 20 triệu đồng.
Công an phường 2 Đà Lạt xác nhận hai nữ phóng viên truyền hình kia là dỏm.
Quốc Dũng