Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 30/7/2012, 09:24 (GMT+7)

Chiều bình yên

Tôi là 1 người con của thành phố biển Vũng Tàu nhưng đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống ở đây thật đầy đủ tiện nghi, nhưng mỗi lần ra sông SG tôi lại có cảm giác nhớ biển Vũng Tàu. Nhìn cuộc sống ở đây sao vội vã, mệt mỏi quá. Tôi về Vũng Tàu nghỉ ngơi và ra biển. Biển gắn liền với tôi suốt 18 năm đến khi tôi lên đại học, tôi lớn lên cùng với biển, những ngày còn bé được tắm biển, được sặc nước, được xây lâu đài cát...... Những tháng năm học trò, tình yêu đầu vu vơ cũng gắn liền kỉ niệm với biển. 1 chiều dạo biển với máy ảnh trong tay, khi hoàng hôn buông xuống, cảm giác thật khó tả, đứng trước biển, 1 khung trời rộng lớn, 1 cảm giác thật bình yên khác xa với Sài Gòn náo nhiệt. Những con thuyền về bến nghỉ ngơi cũng như tôi rời Sài Gòn về lại Vũng Tàu, để rồi ngày mai đến, những chuyến tàu lại rời thành phố ra khơi, đương đầu với sóng gió, cũng như tôi sẽ lại phải rời Vũng Tàu để tiếp tục lên Sài Gòn hoà vào cuộc sống đầy khó khăn và bon chen. Và rồi 1 ngày tôi cũng sẽ như những con thuyền kia, sẽ lại quay về bến để nghỉ ngơi và tìm kiếm 1 khoảng trời bình yên cho chính mình.