![]() |
Chiến thắng là nguồn cảm hứng cho bầu không khí hội hè ở thủ đô Mexico City. |
Trong lần thứ ba tham dự World Cup, Iran đã tỏ ra hết sức cố gắng. Đoàn quân HLV Branko Ivankovic nhiều lần gây khó khăn cho Mexico trong hiệp một, và duy trì tỷ số hòa cho tới tận phút 76. Nhưng một sai lầm mất bóng không thể tha thứ xuất phát từ thủ môn Mirzapour đã bị đối phương trừng phạt đích đáng. Và không lâu sau đó, "chất quái" của Mexico lại được phát huy đúng lúc, ấn định chiến thắng 3-1 đầu tay.
Kết quả |
Serbia&Mont - Hà Lan 0-1 (Robben 17') Mexico - Iran 3-1 (Bravo 28', 76', Naelson 79' - Gohmohamadi 36') Angola - Bồ Đào Nha 0-1 (Pauleta 5') |
Nhìn một cách tổng thể, thế trận trên sân có phần ngang ngửa, nhưng chính khả năng xử lý tình huống hiệu quả mới tạo ra sự khác biệt giữa hai đội. Iran cầm bóng nhiều trong hiệp một nhưng khâu xử lý cuối cùng quá rắc rối, nên đã tự bỏ phí cơ hội. Nhưng cũng phải thừa nhận "thần may mắn" đã đứng về phía Mexico trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Sau một lần lao vào đệm bóng hụt, tiền đạo Hashemian đánh đầu cực hiểm, nhưng thủ môn Sanchez đã xuất sắc phản xạ cứu thua cho đội bóng Trung Mỹ.
Đến phút 28, đội bóng "già giơ" hơn cuối cùng cũng chứng tỏ được họ dễ dàng tận dụng ưu thế về kinh nghiệm như thế nào. Quả đánh đầu nối của Franco sau quả tạt bên cánh phải tạo điều kiện cực tốt cho Omar Bravo đệm bóng cận thành, mở tỷ số. Tuy nhiên, thế dẫn trước của Mexico không duy trì được lâu. Khoảng 7 phút trước khi hiệp một khép lại, Iran bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa. Hậu vệ Yahya Golmohamadi đá tung nóc lưới thủ môn Sanchez, trong pha bóng lộn xộn trước khung thành xuất phát từ một quả phạt góc. 45 phút đầu kết thúc bằng tỷ số 1-1.
![]() |
Khoảnh khắc thăng hoa đột ngột của các bóng áo đỏ. |
Về thể hình và kỹ thuật, Iran không hề thua kém Mexico, nhưng khoảng cách kinh nghiệm thật sự cần phải có một thời gian dài mới có thể thu ngắn. Sau giờ nghỉ giải lao. HLV Lavolpe của đội bóng Bắc Trung Mỹ đã thực hiện những thay đổi chiến thuật tuyệt vời mà điển hình nhất là đẩy thủ quân Rafael Marquez lên tham gia tấn công. Các pha dàn xếp gọn, sắc của Mexico mau chóng đẩy Iran về thế chống đỡ. Nhưng cũng phải chờ đến phút 76, sự bế tắc về tỷ số mới bị phá vỡ. Thủ môn Iran, Mirzapour phá bóng bất cẩn kéo theo một chuỗi sai lầm của hàng thủ. Tiền vệ Naelson của Mexico đoạt được, trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Omar Bravo lao như cơn lốc vào cấm địa, ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình.
Nếu như bàn thua thứ hai Iran chỉ có thể tự trách mình thì bàn thua thứ ba ở phút 79 là sự khâm phục dành cho "chất quái" của Mexico. Phát động là Naelson với quả chồng cánh hoàn hảo và kết thúc cũng là Naelson bằng một cú đánh đầu dũng mãnh, sau pha tạt bóng đáp lễ. Thua trận này, Iran đã lộ diện là đội bóng yếu nhất bảng D, trong khi cánh cửa đi tiếp bắt đầu rộng mở cho Mexico.
![]() |
Nỗi thất vọng của một phụ nữ ở thủ đô Tehran. Tại đất nước này, phái đẹp không được tới SVĐ nhưng vô cùng hâm mộ thể thao. |
Đội hình thi đấu:
Mexico: Sanchez; Salcido, Pineda, Osorio, Mendez; Torrado (Luis Perez, 45'), Pardo, Márquez; Franco (Naelson, 45'), Borguetti (Fonseca, 51'), Bravo.
Iran: Mirzapour; Golmohammadi, Kaabi, Rezaei, Nosrati (Borhanimin, 80'); Nekouman, Teymourian, Karimi (Madanchi, 61'), Mahdavikia; Hashemian, Ali Daei.
Việt Phương