Anh nói yêu tôi nhưng tôi thấy anh quá lớn tuổi, quá khác biệt nên lo sợ, không đáp lại, chỉ giữ mức độ anh em. Ba tháng sau tôi gặp lại anh, trong những tháng ngày không gặp thỉnh thoảng anh cũng hỏi thăm và viết những dòng tin nhắn dài nói thương tôi, muốn tôi có cuộc sống tốt. Chúng tôi đã có quan hệ với nhau, sau đó tôi sợ nên cắt liên lạc đến tháng 3/2019 tôi hỏi thăm anh. Anh nói vẫn chờ tôi và chúng tôi chính thức quen nhau từ đó.
Phần lớn thời gian anh dành cho công việc, hứa hẹn, giấu giếm không cho em biết rõ công việc. Rồi tôi có thai nhưng không thể giữ lại vì yếu đuối và anh cũng không muốn, sẽ làm lỡ dở công việc rất nhiều. Anh bỏ rơi tôi hai tháng rồi quay lại tìm. Tôi đã cố gắng sống tốt phần mình. Rồi biết anh bệnh tôi đã đến thăm, lúc này mọi thứ đã khác, anh đối xử với tôi theo kiểu cảm thấy có lỗi và chỉ muốn làm chuyện ấy. Tôi rất khổ sở vì sợ mình sai lầm lần nữa nên chấm dứt. Một tháng sau đó anh đã quay lại với người cũ, tôi thấy như mình là người thay thế, một trò chơi, phải làm sao đây?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.