![]() |
(Ảnh: Người Lao Động) |
Quyên, quận 10, TP HCM nói chia tay với người yêu và mong muốn "đừng dằn vặt nhau nữa, hãy cố thanh thản". Nhưng Cường, người yêu cô nói thẳng: "Anh không muốn chia tay. Còn về phần em, tùy. Đừng quên, em đã là người của anh".
Quyên biết chỉ có chia tay cô mới thoát khỏi cảnh bị bạo hành, dù chưa chính thức lập gia đình với Cường. Với tình yêu đầu tiên, cô đã dành cho anh ta tất cả, nhưng nay tất cả cũng cạn. Cô quyết tâm sẽ không gặp lại Cường dù trong bất cứ tình huống nào. Bẵng đi nửa năm, bạn bè nhận được tin Quyên sẽ lập gia đình, chồng sắp cưới là một giáo viên. Gia đình chưa kịp mừng thì đã lo điếng người vì Cường xuất hiện với lời cảnh báo: "Quyên nó ngủ với tôi rồi, ngoài tôi ra, không ai được làm chồng nó. Không tự dẹp đám cưới này, tôi ra tay thì xấu mặt ráng chịu".
Quyên đã năn nỉ nhưng Cường vẫn khăng khăng đòi dẹp đám cưới. Anh ta còn đến tận nhà gia đình chồng sắp cưới của Quyên rêu rao chuyện mình đã "lấy" đời con gái của cô như thế nào, trong cư xử cô vụng về ra sao... Rất may là gia đình chồng Quyên không bị lung lạc, họ thông cảm trước những vụng dại của tuổi trẻ. Hiện cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Sau những âm mưu phá bĩnh không thành, Cường tự động "biến mất".
Còn Hằng, một sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, vừa nói lời chia tay đã nhận một cái tát như trời giáng. Chưa định thần, cô đã nhận được một tràng chửi rủa với những lời cay nghiệt từ người mình yêu. Người hiếu kỳ trong quán cà phê xúm lại nhìn, khiến Hằng xấu hổ, lủi thủi đón xe ôm đi về trong nước mắt. Kể từ hôm đó, gặp ai, "người yêu" của Hằng cũng không tiếc lời rêu rao về cô. Anh ta đến nhà, đòi lại đôi hoa tai và chiếc vòng bạch kim tặng Hằng lúc trước; sau đó vào tận trường đại học, bêu xấu cô với các chàng trai trong lớp nhằm mục đích "ăn không được thì đạp đổ". Cũng may, bạn bè luôn ở bên cạnh Hằng, đã tống cổ anh chàng kia khỏi lớp.
Tình yêu của Trang (Tân Bình, TP HCM) lại tan nát vì chuyện tiền bạc. Sau 2 năm yêu thương, sống như vợ chồng với Hoàng, cô mới phát hiện anh ta là một con nghiện cá độ. Nợ nần Hoàng mắc phải lên đến gần trăm triệu, anh ta năn nỉ Trang giải quyết giúp với lời hứa sẽ cố gắng làm ăn. Cô làm hồ sơ vay nợ công ty, giải quyết nợ nần cho Hoàng. Vậy mà chỉ một tháng sau, bạn bè thấy cô thất thểu dọn đồ về nhà vì Hoàng sẽ cưới vợ trong tháng tới. Đám cưới xong, hai vợ chồng anh ta không chỉ quỵt nợ mà còn cao giọng với cô: "Ngu, ráng chịu".
Thất vọng trước sự tráo trở của Hoàng, Trang chỉ còn biết cắm đầu làm để trả nợ. Mất đến 4 năm, cô mới tìm lại được sự thanh thản. Đến bây giờ, Trang vẫn chưa thể mở lòng đón nhận những tình cảm khác. Cô sống lặng lẽ như chiếc bóng.
Những cuộc tình có kết thúc đầy hằn học ấy gây tổn thương cho cả hai người, thậm chí cả những người xung quanh. Trong khi đó, nhiều người khác khi đã hết yêu nhau đã chọn giải pháp ra đi để tìm sự thanh thản. Đối với họ, chia tay một cuộc tình không phải kết thúc mà là khởi đầu cho một tình cảm khác: Tình bạn. Đây cũng là biểu hiện cách hành xử văn hóa.
(Theo Người Lao Động)