Bettencourt Meyers trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới nhờ được thừa kế "đế chế" thời trang và mỹ phẩm L’Oréal của cha mẹ.
Có những bậc cha mẹ tin tưởng giao hết tiền dưỡng già cho con cái, để rồi phải ngậm đắng tuổi xế chiều.
Nhiều người sợ để lại tài sản dễ làm con cái chơi bời, ỷ lại mà không biết nhiều gia tộc thịnh vượng và bền vững nhờ sự kế thừa.
Cha mẹ cứ lo kiếm tiền và tích góp của cải, mà quên dạy dỗ con cái sống tử tế thì cuối cùng cũng sẽ nhận kết cục bi đát.
Vợ chồng tôi có một con chung trên 18 tuổi. Gần đây tôi mới phát hiện từ nhiều năm trước chồng đã không chung thủy, đem tiền mua nhà, xe hơi cho người tình.
Bà ngoại tôi vừa qua đời nhưng không để lại di chúc, vậy các cháu ngoại có được hưởng thừa kế hay không? Nếu được thì tỉ lệ là bao nhiêu? (Ngọc Ái)
Tôi phát hiện em trai út không phải con ruột của bố mà là kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ với người khác. (Đỗ Bá Lộc).
Con của mẹ với người chồng trước có được chia tài sản thừa kế bằng với tôi và bố tôi không? (Minh Tuệ)
Tôi còn bố mẹ và em trai nhưng do quan hệ gia đình phức tạp và mâu thuẫn khó hoà giải nên muốn để lại tài sản của riêng mình cho người ngoài. (Lê Hạnh)
Bố mẹ tôi trước khi qua đời nói có di chúc để lại căn nhà cho hai con. Sau nhiều năm chúng tôi tìm thấy tờ giấy cho là di chúc song đã hư hại, rất khó đọc? (Nguyễn Thi)
Một năm sau khi bố qua đời, gia đình tôi mới biết ông để lại bản di chúc viết tay, không có người làm chứng. (độc giả Thuận Kiều)
Sổ đỏ đứng tên bố chồng nhưng ông mất cách đây 16 năm còn mẹ chồng hiện ở với chúng tôi. (Minh Thúy)
Ông bà nội làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho chú tôi. Nhưng sau khi ông qua đời, bà muốn thay đổi. (Hồng Hân)
Tôi là con trai cả và thường nghĩ mình đương nhiên là người thừa kế ngôi nhà của gia đình để thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng bố mẹ lúc già yếu. (Nguyễn Nam)
Ông tôi mất đột ngột nên chưa kịp lấy sổ đỏ. Giờ, con cháu muốn nhận sổ thì phải làm thủ tục gì? (Vạn Bảo)
Tôi có ngôi nhà được nhận thừa kế từ bố mẹ, giờ làm thủ tục chuyển nhượng thì phải đóng những khoản phí, thuế gì? (Bùi Quang Hải).
Ông nội đi theo "vợ bé" đã 33 năm, đối xử tệ bạc với gia đình và giờ đòi chia mảnh đất bà nội để lại cho bố mẹ và các cô chú tôi. (Mai Lê)
Vài tháng sau khi chồng tôi đột ngột qua đời, mẹ chồng nói muốn đòi lại căn nhà đã cho từ nhiều năm trước.
Trong di chúc, anh ấy không để lại tài sản cho con chung của chúng tôi mà dành hết cho vợ cả và các con.
Mẹ tôi được mẹ chồng để lại di chúc cho hưởng toàn bộ di sản, có chứng thực của UBND xã vào năm 2004.