From: Chi Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 13, 2006 3:11 PM
Subject: Thư gửi chị Vân,
Chị thân mến,
Đọc tâm sự của chị mà em thấy thương chị quá. Em cũng là phụ nữ nên có thể hiểu được lý do khiến chị thay đổi như bây giờ. Thái độ dửng dưng bất hợp tác của người chồng cũng tệ chẳng kém gì sự phụ bạc, chỉ có khác là nó diễn ra âm thầm, âm ỉ như thách thức khả năng chịu đựng của mình người vợ mà thôi. Sự nổi nóng của chị chính là sự phản kháng lại thái độ dửng dưng ấy, là thể hiện sự thất vọng của chị về người chồng. Điều đó chứng tỏ chị còn yêu anh ấy nhiều lắm.
Khi người ta không còn yêu nữa, người ta thậm chí còn không thấy giận, chỉ thấy thờ ơ. Ở ngoài cuộc em thấy rằng anh ấy không còn yêu chị như chị yêu anh ấy nữa, bằng chứng vẫn là sự bất hợp tác. Em mong chị hãy can đảm chấp nhận sự thật này, đàn ông khi cần họ sẵn sàng làm tất cả để có được cái họ muốn. Nhưng khi họ không còn cần, không còn yêu nữa họ cũng hết sức lạnh lùng và cương quyết để từ bỏ.
Việc anh ấy không nói thẳng với chị về việc cắt đứt hẳn có thể là do anh ấy còn thương hại mà thôi. Từ bỏ một người mà mình còn yêu tha thiết là một điều thực sự rất đau lòng, rất khó. Nhưng dù không muốn thì cũng chẳng thể trói buộc người ta được. Trong hoàn cảnh này, chị hãy chọn cách nào đấy đỡ tổn thương nhất cho mình và cho con. Tuy nhiên, để chắc chắn một lần nữa về tình cảm của chồng, chị hãy tìm gặp và nói chuyện thẳng thắn với anh ấy một lần nữa.
Em tin chị đủ nghị lực để vượt qua được giai đoạn khó khăn này và sẽ tìm lại được hạnh phúc.
Vân Chi