From: Thi Ngoc Lan Pham
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 12:11 PM Subject: Tam Su gui chi Thanh
Chị Thanh thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị em thật sự rất xúc động và em tự hỏi không biết nếu mình trong hoàn cảnh đó chịu đựng được như chị không.
Chị là một người phụ nữ sống vì chồng, vì con, em không thấy có lý do gì mà chị phải chịu đựng những buồn tủi đó một mình cả. Tại sao chị không nói chuyện thẳng thắn với anh ấy? Chị hãy làm anh ấy hiểu rằng, tình yêu của anh chị là tự nguyện và nó đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió để được như hôm nay, một mái ấm gia đình. Anh ấy là người đã có vợ, có con, phải có trách nhiệm chia sẻ với chị công việc nuôi dạy và chăm sóc con cái.
Anh ấy chỉ đưa tiền cho chị chi tiêu hàng tháng không có nghĩa là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đáng lẽ anh ấy phải là cầu nối giữa chị và gia đình nhà chồng.
Theo như dòng tâm sự của chị thì em nhận thấy rằng anh ấy là người thờ ơ với những tình cảm, nhu cầu của chị. Biết đâu vì không thấy chị bày tỏ thái độ rõ ràng nên anh ấy nghĩ rằng không có vấn đề gì cả, có quyền làm những gì anh ấy muốn. Chị hãy mạnh mẽ lên. Chị cũng hiểu được một lẽ rằng hạnh phúc không phải tự nhiên nó có, khi đã có được nó rồi thì chúng ta nên trân trọng và gìn giữ. Hãy bày tỏ lòng mình với anh ấy để chị được vơi đi, nếu Anh ấy vẫn thờ ơ với Chị thì hãy tìm cho mình một giải pháp khác, không nên sống với một người mà chị cảm thấy không hạnh phúc chị à.
Chúc chị tìm lại được niềm hạnh phúc và sống vui vẻ.