From: Do Thuyen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 14, 2006 1:09 PM
Subject: Chi Oanh hãy
Chào chị Oanh!
Em cũng là một đọc giả thường xuyên của VnExpress. Sau khi đọc được tâm sự của chị, em cảm thấy tình huống của chị cũng giống như của em. Em đã lấy vợ được một năm nay. Trước khi lấy nhau vợ em cũng có người bạn cũ như chị. Vợ em cũng có nhiều lần bối rối như chị. Chị hãy tự hỏi lòng mình là có còn yêu hay quan tâm gì đến người bạn trai cũ của mình không? Em nghĩ là dù cho câu trả lời có sao đi nữa thì chị cũng phải nên dứt khoát, chấm dứt với anh bạn trai này. Vì thứ nhất là chị sắp có baby. Thứ hai là hạnh phúc của gia đình chị đang có.
Vợ em cũng từng rất khó khăn để giải quyến vấn đề như chị. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề giải quyết vợ em đã phải ra vào bệnh viện 3 lần. Bởi vì, nếu cứ không trả lời bạn trai cũ thì anh ta sẽ gọi điện thoại hay làm phiền hoài. Nhưng vì không muốn anh bạn ấy buồn nên vợ em cũng không thể dứt khoát được. Nên anh ta cứ nuôi hy vọng cho đến một năm sau. Bây giờ, chúng em sắp có baby và cũng là lần cuối cùng vợ em vào bệnh viện. Sau khi ra khỏi viện vợ em đã quyết định để cho em gởi e-mail cho anh ta.
Em đã viết một lá thư và nói rõ em là chồng của cô ấy, và cho anh ta biết là mỗi khi anh ta gởi email hay gọi điện em đều biết cả. Em đã nói là anh ấy nên trân trọng hạnh phúc của bạn gái anh ta cũng như của em. Từ đó anh ta đã không liên lạc nữa.
Em nghĩ trong trường hợp của chị. Chị không thể tự giải quyết được đâu. Chị không nên giấu giếm chồng chị. Đến khi chồng chị biết chuyện thì nó không đơn giản đâu. Chồng chị có thể nghĩ chị vẫn còn yêu anh bạn trai cũ và thường xuyên liên lạc. Vì vậy, chị phải lựa lời mà nói với chồng chị để cùng nhau giải quyết vấn đề đó.
Em tin chắc rằng chồng chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị vì hai người sắp có con rồi mà. Tóm lại, chị cho chồng chị biết mọi chuyện và để cho anh ấy nói chuyện thẳng thắng với người bạn trai cũ này. Em nghĩ là đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn.
Chúc chị thành công!