Người gửi: tcyan4, 58.186.86.152
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: gop y
Gửi chị Oanh, qua thư của chị tôi thấy rằng cháu nó mới chỉ 39 tháng tuổi mà đã như vậy chứng tỏ "đây là một đứa bé có bản ngã rất cao, sẵn sàng cào cấu mẹ khi giận hờn, lớn lên cháu sẽ xem mình hơn tất cả. Nói chung đây là tính ích kỷ". Muốn uốn nắn không thể dùng theo biện pháp thông thường như khuyên nhủ, nhẹ nhàng răn dạy hoặc chiều theo ý càng làm cháu hư thêm. Theo thiển ý của tôi chị nên nghiêm khắc hơn: thí dụ như không nói chuyện với cháu khi cháu biểu lộ những hành động hung hăng, khóc nhè. Hãy để bé khóc đến khi mệt thì thôi, để cháu thấy rằng mọi yêu cầu sai sẽ bị đáp trả bằng những hành động tương tự. Từ từ cháu nó sẽ hết. Chúc chị sớm dạy cháu nên người.
Thân Mến.