From: Pham Kham Thiem
Sent: Thursday, September 22, 2011 9:24 AM
Gửi chị Nhung,
Em hay đọc mục Tâm sự trên VnExpess và cũng có nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi. Hôm nay em đọc bài của chị không hiểu sao em muốn nói với chị điều này.
Có thể chị từng tin tưởng quá nhiều vào chồng nhưng điều chị đòi hỏi đó em thấy hơi khắt khe và nó không bao giờ là sự thật. Chị hãy suy nghĩ thoáng hơn vì nếu chồng chị mới chỉ xem thôi thì chị đã hạnh phúc rồi.
Em lấy chồng và có 2 con nhưng tới lúc em cũng hiểu rằng chẳng người đàn ông nào chỉ có một vợ cả, có điều người nào có trách nhiệm với vợ con ở nhà, và người nào không mà thôi, người nào vợ biết và người nào vợ không biết.
Em biết chị hay suy nghĩ nên vì thế mà chị đã sốc. Lần sau chị đừng gặng hỏi anh ấy nữa nhé. Nếu anh ấy nói dối chị có tin không, mà nói thật thì chị lại giận. Đến chồng có bồ ở ngoài cũng không nên tìm hiểu tận cùng rồi đánh ghen vì người khổ nhất sẽ là mình, suy nghĩ nó làm mình mệt mỏi và có thể ngã bất cứ lúc nào.
Chị hãy nhớ rằng người đàn ông nào cũng có điều giấu vợ hết chị nhé. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.