From: Thao Nguyen
Sent: Wednesday, May 28, 2008 11:31 PM
Subject: Gui chi Ngan
Gửi chị Ngân!
Đọc câu chuyện của chị, tôi rất khâm phục chị đã vượt qua bao khó khăn để được làm mẹ. Tôi có mấy lời muốn nói cùng chị:
Thứ nhất: Về anh ấy (cha của những đứa con chị), chị đừng nên trách anh ấy nữa. Có mấy ai có thể sẵn sàng đón nhận một tương lai mà mình không chắc chắn đâu. Tất nhiên vẫn có người sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, nhưng chúng ta không dễ dàng tìm thấy người đó trong cuộc đời thực.
Bên cạnh đó mặc dù anh ấy đã không cưới chị, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã giúp chị có hạnh phúc lớn lao đó là được làm mẹ. Chị hãy để cho anh ấy được yên với hạnh phúc bên người phụ nữ anh ấy đã chọn. Bản thân anh ấy chắc cũng rất yêu những đứa con của chị, nhưng điều kiện của anh bây giờ không thể tự do lo cho chị và các cháu. Chỉ cần thỉnh thoảng anh đến thăm các cháu là được.
Về chuyện lấy vợ của anh ấy, đàn ông là vậy, dễ yếu lòng trước phụ nữ và khi mọi việc đã rồi đôi khi chúng ta chỉ còn biết chấp nhận.
Thứ hai: Chị đã có hai cháu xinh xắn. Tôi rất ngưỡng mộ chị, hãy nghĩ rằng mình đã tìm được cho mình hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Hãy vững vàng, mạnh mẽ để nuôi các cháu lớn khôn, nên người. Nếu khi nào chị cảm thấy khó khăn quá về kinh tế, có thể nói với cha của các cháu để anh giúp đỡ chị. Nhưng đừng đòi hỏi nhiều hơn về mặt tình cảm.
Như trên tôi đã nói anh ấy cũng có một người vợ và một đứa con, anh ấy cũng cần phải có trách nhiệm với họ. Nếu ông, bà nội muốn nhận cháu, chị hãy tạo điều kiện để người thân ruột thịt được gặp nhau, mở lòng và cởi những oán trách sẽ làm cho chị được sống thanh thản hơn và con của chị cũng có thêm người yêu thương.
Thứ ba: Về sức khỏe, chị cần đi khám bệnh ngay và điều trị cho dứt điểm. Luôn cố gắng cân bằng về cả tinh thần lẫn thể chất là giải pháp tốt cho việc điều trị bệnh chị ạ. Nếu chị có thời gian hãy đi tập một môn thể dục rèn luyện sức khỏe và sức chịu đựng như yoga chẳng hạn.
Chị sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi các con ngày càng lớn khôn.
Thân ái,
Thảo Nguyên