From: Hang Nguyen Le Hang
Sent: Sunday, November 25, 2007 10:11 AM
Subject: Chuyen cua ban co rat nhieu trong cuoc song
Mình nghĩ rằng chuyện của bạn có rất nhiều trong cuộc sống. Chỉ có điều bạn phải luôn nghĩ rằng những gì mình đang có là hạnh phúc, đừng để đến khi chẳng còn gì thì đã muộn rồi. Tôi không tán thành cũng không đồng tình với việc bạn giữ mối liên lạc với người yêu cũ vì kết thúc một tình yêu vẫn có thể tồn tại một tình bạn nhưng điều quan trọng là giới hạn.
Ngay cả người yêu cũ của bạn cũng cần phải biết được điều ấy. Bởi vì nhiều khi chỉ một chút yếu lòng bạn sẽ phải trả giá. Hãy nghĩ đến tổ ấm bạn đang có. Đừng để xảy ra chuyện thả mồi, bắt bóng khi đó người thiệt thòi là bạn và bạn sẽ cực kỳ có lỗi với tổ ấm của mình.
Về phía người yêu cũ của bạn, mình nghĩ anh ấy cũng có hoặc sẽ có một gia đình, những gì bạn đang cảm nhận chỉ là hương hoa của cuộc sống. Nó chỉ thoảng qua làm cho cuộc sống của bạn nhiều màu sắc hơn, nhưng nó sẽ bay đi và bạn sẽ phải trở về với cuộc sống thực tại.
Tôi chỉ khuyên bạn một lần nữa bạn phải thận trọng trong mối quan hệ ấy nhất là khi bản thân bạn cũng đang giấu người chồng của mình. Chúc bạn hạnh phúc.