Thứ bảy, 20/4/2024

Chỉ một chút vị tha, em đã cứu rỗi cả gia đình

Chị Hương mạnh mẽ nhưng cố chấp

Suy nghĩ của chị là càng ngã đau thì càng phải đứng lên sống mạnh mẽ hơn. Phụ nữ chúng ta nên thế. Vấn đề ở chỗ mạnh mẽ như nào là tốt. Chị chọn cách chia tay để tự mình nuôi dạy các con khôn lớn. Chị tìm hạnh phúc sắp tới cho mình như vậy sao? Chị có chắc như vậy là hạnh phúc? (Thanh Hop)
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Xin chị Hương giữ mái ấm gia đình

Khi mang bài báo này lên net có lẽ anh Hùng Vĩ không phải để biện minh cho tội lỗi của mình như mọi người nghĩ đâu chị Hương ạ. Anh ấy đang muốn cứu vãn gia đình của mình mà anh đã gây ra đau đớn cho chị với tâm trạng rối bời, chứ không phải của một người biện minh. (Pham Tien Thuy)
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Anh Hung Vi đúng là kẻ lừa gạt siêu đẳng

Hãy thành thật chút ít anh ạ, ít nhất là với các con anh. Anh có lỗi, vậy cứ nói thẳng thắng với chúng rằng bố là người có lỗi, bố có lỗi với các con, chuyện của bố làm là không đúng. Và anh nên tự tìm cách sống sao cho tốt để vợ con anh tự cho anh cơ hội.
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Tạm thời chị Hương nên ly thân

Ly thân sẽ giúp chị lấy lại cân bằng từ từ, và khi người ta có sự cân bằng sẽ đánh giá sự việc đúng đắn hơn. Tôi muốn đề nghị chị tìm sự tư vấn chuyên môn từ các trung tâm tư vấn gia đình. Có thể họ sẽ đưa ra được một giải pháp toàn vẹn hơn hay một kế hoạch giúp chị hàn gắn tình cảm.
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Tôi ghét nhất cách chồng hôn Huong trước mặt con

Tôi có cảm giác cái cách chồng chị diễn giải và cố gắng chứng minh thiện chí để níu kéo chị rất giống chồng tôi. Đọc qua thì cứ nghĩ là tốt, nhưng cuối cùng chỉ tóm lại được ý là anh đã cố gắng nói thế mà em không chịu, em ích kỷ, áp đặt đấy nhé… (Huyen Minh)
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Cần kiến nghị biện pháp trừng trị kẻ ngoại tình

Các chị ơi, tại sao chúng ta không cùng nhau hợp sức lại để làm một điều gì đó đi? Tại sao chúng ta lại cứ phải chiến đấu đơn lẻ? Có chị nào đủ dũng cảm và am hiểu luật pháp đứng lên tập hợp chị em và kiến nghị với Hội Phụ nữ biện pháp trừng trị mạnh kẻ ngoại tình không?
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Nhiều ông chồng quá đáng hơn chồng chị Hương nhiều

Chồng chị đã biết sai, anh ấy xin lỗi. Còn những người đàn ông trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra với chị đây, tôi thấy còn không được một phần của chồng chị, mặc dù lỗi của họ gây ra làm cho những người phụ nữ, những người vợ như chúng ta đau gấp ngàn lần.
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Phụ nữ phải biết yêu mình trước khi yêu chồng

Tôi đồng ý với chị Vân rằng vì phụ nữ quá vị tha nên đàn ông mới hư. Vậy có nên vị tha nữa không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trước khi yêu thương chồng, con, bố mẹ chồng..., phụ nữ nên yêu bản thân trước đã. Không, và đừng bao giờ để những người mà bạn yêu thương xúc phạm. (Chau Anh)
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Cần có hình thức xử phạt nghiêm với thói ngoại tình

Khi chúng ta còn tha thứ, còn chưa nghiêm khắc lên án thói ngoại tình bằng nhiều cách thì chúng ta còn gián tiếp cổ súy cho lối sống thiếu trách nhiệm và vi phạm đạo đức xã hội. Tôi nghĩ Pháp luật VN cũng nên có biện pháp xử lý thật nghiêm tội ngoại tình. (Dan Thi)
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Không có người đàn ông nào yêu duy nhất vợ mình

Tôi cũng không tin rằng người đàn ông có thể dửng dưng trước tình cảm chân thành của người khác phái dành cho mình, cho dù họ có vợ hay chưa, dù họ mạnh mẽ tới đâu. Trái tim đàn ông rất nhiều ngăn và tình cảm của người đàn ông không gò bó, hạn hẹp trong khuôn khổ gia đình.
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Thời đại này, vợ chồng cùng phải hy sinh vì nhau

Ở thời đại này khi mà nam nữ bình đẳng thì sẽ không có chuyện một bên nào hy sinh cho bên nào hết, mà phải là từ "vì nhau" vì cùng hy sinh cho nhau. Thế mới phải đúng không các anh chị? Tôi đọc nhiều bài của các chị tôi cũng thấy rất vui vì nhiều chị cũng đã rất quyết liệt trong vấn đề này.
>
Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn

Hôm qua hạnh phúc ngất ngây, hôm nay đất trời sụp đổ

Anh trở về sau chuyến công tác, vợ chồng con cái đưa nhau đi ăn tiệm và đi chơi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Vậy mà tối hôm đó, cháu lớn nhà tôi (8 tuổi) đã mở máy ảnh của bố, đưa cho tôi xem những bức ảnh anh đang ngồi trên giường ôm một cô gái, rồi ảnh cô ấy nằm trong phòng khách sạn. Tôi thấy trời đất như sụp đổ. (Nguyen Thanh)