Vậy là lại thêm một tuổi mới rồi em nhỉ. Tết năm nay của em thế nào? Còn với anh, Tết năm nào cũng vậy, vẫn câu hỏi "Có người yêu chưa?", rồi "Cuối năm lấy vợ nhé".
Có lẽ do duyên số chưa đến nên bao năm nay anh vẫn chưa gặp được người phù hợp. Chắc do số lận đận hay thế giới tám tỷ người nhưng không có lấy một người dành cho anh nhỉ.
Giới thiệu qua một chút: anh cao 1,78 m, chưa từng kết hôn, còn ngoại hình thì chắc để gặp rồi em nhận xét vậy. Tính cách anh hướng nội, trầm tính và ít nói. Nếu em cũng là người hướng nội, chắc không nói em cũng hiểu anh thế nào. Anh thường không thích những nơi quá náo nhiệt hay ồn ào, thích những nơi yên tĩnh để có thể một mình suy ngẫm.
Anh làm việc tại một ngân hàng và sống ở quê cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe. Anh sinh ra và lớn lên ở đây nên nếu em đồng ý bỏ lại Hà Nội, hãy hồi âm cho anh nhé.
Anh không mong gì nhiều, chỉ mong gặp được cô gái dịu dàng, tốt tính. Nếu em hướng nội, mình sẽ đồng điệu trong suy nghĩ, nhưng nếu em hoạt bát, hướng ngoại cũng sẽ rất vui vì mình bù trừ cho nhau.
Mong được cùng em đón giao thừa vào năm tới.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam