Anh sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa, trải qua biết bao sóng gió của cuộc sống đến giờ nghĩ lại anh đã qua ngưỡng 30, cái tuổi bạn bè anh đã có gia đình và con hết rồi. Anh từng nghe một câu nói rất hay: "30 tuổi trở đi, đời người thật sự mới bắt đầu". Đến giờ, anh đã qua 30 tuổi và mong có được mái ấm gia đình.
Tuổi trẻ của anh rong chơi bay nhảy nhưng càng lớn tuổi, anh lại càng sống hướng nội. Đối với anh bây giờ, gia đình là số một. Anh làm bên ngành kỹ thuật nên môi trường làm việc đồng nghiệp chỉ toàn nam, bởi vậy cũng khó kiếm được bạn gái. Thế nên anh mạnh dạn viết bài lên đây, mong tìm được một nửa của cuộc đời mình.
Gia đình anh thờ ông bà, không theo đạo, em có đạo hoặc không cũng không sao vì nhà anh không quan trọng chuyện này, bởi đạo nào cũng dạy mình làm người và sống tốt, phải không em.
Về em, mong em sống và làm việc ở những khu vực lân cận để mình dễ dàng gặp nhau hơn. Sau khi đọc bài viết, anh mong nhận được email từ em - vợ tương lai của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam