Thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh lại đã 41 tuổi. Anh ly hôn 6 năm, chấp nhận ra đi để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Lúc đó anh và vợ có với một cậu con trai, giờ cũng được 10 tuổi, sống với mẹ bé. Hiện tại anh chỉ chu cấp tiền học phí cho con thôi, còn hai người không dính dáng gì nữa. Anh không còn vướng bận điều gì.
Kinh tế của anh tạm ổn, làm bên ngành xây dựng, chuyên về thiết kế biệt thự, villa, cao ốc và nhà xưởng. Ngoài thiết kế, anh còn thi công các công trình xây dựng. Về ngoại hình, anh được đánh giá là khá ổn, cao 1,7 m, nặng 72 kg.
Thật ra, sau khi ly hôn, anh gần như mất niềm tin vào tình yêu. Quan điểm sống mà anh luôn đặt ra là phải sống tử tế và đàng hoàng. Anh có lối sống lành mạnh, đơn giản. Anh hướng nội, thoạt nhìn mọi người có thể cảm thấy anh lạnh lùng, nhưng anh khá tâm lý và hiểu chuyện. Thích nấu ăn nhưng anh nấu không được ngon lắm, làm việc gì cũng được đánh giá là tốt.
Anh không có tiêu chí nào về em, chỉ mong em chung thủy. Về bản chất con người, ai cũng vậy, có điểm tốt và điểm xấu, quan trọng chúng ta có đồng cảm và chia sẻ quan điểm sống để tìm điểm chung cho cuộc sống tốt hơn và cùng nhau nắm tay đến già.
Ly hôn 6 năm nên giờ trong lòng anh cũng nguôi ngoai và ai trong chúng ta cũng phải bước tiếp cuộc sống này, tìm cho mình một người bạn tri kỷ, người đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống. Anh rất muốn có người con gái chấp nhận mình, đồng hành, dựa vào nhau, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Nếu em thấy đồng điệu về tư duy và lối sống với anh, hãy gửi email cho anh nhé, biết đâu chúng ta nên duyên, đồng hành đến cuối cuộc đời.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dũng
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nam