Đến tuổi này mà chưa lập gia đình thì được gọi là ế nặng đó nhỉ (cười). Em ở cái tuổi mà gia đình, người thân, bạn bè đều lo lắng, như người ta thường nói là bom nổ chậm.
Em không tự tin là mình đẹp nhưng dáng người nhỏ nhắn nên không bị già đi nhiều và cũng có một chút duyên nên chắc không đến nỗi tệ đâu anh à.
Là một nhân viên văn phòng, nữ công gia chánh thì không đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ nấu cho anh bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Em sẽ thể hiện điều này khi anh xuất hiện nha, vì thế hãy đến bên em nhanh nhất có thể nhé.
Em sinh ra vào ngày rằm nên nhiều lúc đổ lỗi cho ngày sinh đã làm đường tình duyên của mình lận đận. Nhưng em vẫn tin một ngày nào đó, mình sẽ tìm thấy một nửa yêu thương đi cùng quãng đường còn lại.
Không đưa ra tiêu chuẩn quá cao vì em cũng đâu có hoàn hảo, chỉ cần anh là một nửa phù hợp với em. Anh có thể là bờ vai để em dựa vào lúc mệt mỏi, là người luôn ở bên lúc em cần.
Em thích người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và có tâm. Với công việc của mình, em có thể tự lo cho bản thân nên anh không cần suy nghĩ phải lo cho em thế nào. Em chỉ cần cuộc sống yên bình và vui vẻ là đủ rồi.
Cảm ơn anh đã đọc những chia sẻ của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mộc
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ