From: Nguyễn Hoàng
Sent: Saturday, December 25, 2010 2:26 PM
Chào chị Minh!
Đọc dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy thương hại chị quá, cảm thấy chị dối trá quá. Chị nói: Nếu một ngày nào đó anh ta không còn tình yêu với chị thì chị sẽ để anh ta ra đi, không níu kéo. Chị cao thượng quá nhỉ? Chị có đủ tư cách để giữ anh ta lại không? Anh ta là gì của chị? Là chồng hờ, là tình nhân? Những danh từ này có trong luật pháp Việt Nam không chị?
Tôi nghĩ chị là một người đàn bà đi lấy tình cảm từ người đàn ông đã có gia đình. Anh ta là một người đàn ông ích kỷ, tham lam muốn cả người tình và vợ. Liệu tôi cắt nghĩa như vậy có sai không chị? Tuy nhiên tôi cũng khâm phục chị đấy. Có lẽ chị là người phụ nữ hiếm trên đời này, người phụ nữ dám làm những việc trái với luân thường đạo lý.
Chị Minh à, sống trên đời không biết trước được chữ ngờ “Gieo gió ắt gặp bão”, nhưng tôi cầu mong cơn bão tránh xa những đứa trẻ vốn sinh ra để trả nợ cho mẹ của chúng. Xin lỗi chị nếu tôi nói quá nhưng tôi cảm thấy chị làm xấu mặt chị em phụ nữ chúng tôi.