From: Kitty Kitty
Sent: Monday, October 25, 2010 4:29 PM
Tôi đã đọc cả bài của anh của chị, tôi có đôi lời muốn chia sẻ thế này. Khi quyết định có con với vợ cũ, anh có đặt mình vào địa vị của chị Hoa để nghĩ không? Thế nào là ít ảnh hưởng đến chị nhất? Anh có biết một chút gì về hai từ "phụ nữ" không? Anh tin vợ mà lại đợi đến trước khi tiến hành kế hoạch mới nói ra sao? Với anh việc cho người vợ cũ một đứa con chỉ là vì nghĩa, chỉ là vì nể, vì thương cô ấy, thế còn người đầu ấp tay gối với anh thì sao? Bằng cấp và địa vị có nghĩa lý gì đâu anh, nó chỉ là phương tiện để kiếm sống chứ không thế mang ra để đánh giá một con người. Biết đâu đấy, nếu phải sống trong một hoàn cảnh như thế chị Hoa còn làm tốt hơn thì sao?
Nếu đặt mình vào địa vị của chị Hoa thì sẽ có nhiều chị em phản ứng thái quá hơn nhiều. Nếu muốn xin anh một đứa con thì người vợ cũ của anh phải đến tận nhà gặp cả hai anh chị rồi trình bày rõ nguyện vọng của mình, nếu được vợ anh chấp nhận thì hãy nói kế hoạch. Người vợ cũ của anh có làm được như thế không? Hay người vợ cũ chỉ dám nói với anh lén lút sau lưng vợ anh? Tất nhiên là không, vì biết chắc vợ anh sẽ không thể chấp nhận. Đấy là cái khía cạnh ích kỷ của phụ nữ đấy anh ạ. Họ luôn muốn vun vén cho hạnh phúc của gia đình, lo cho chồng cho con, làm tất cả vì chồng vì con và nhiều khi cũng chỉ vì yêu chồng thương con quá mà lại làm những điều ngốc nghếch. Thực sự dù có bao dung đến mấy thì may ra chỉ có người vô cảm mới chấp nhận được việc này thôi anh ạ. Hãy tìm một hướng đi khác dễ chấp nhận và thuận lòng người hơn đi anh.
Nhân đây tôi cũng muốn nói với chị Hoa đôi lời, ly hôn không phải là hai từ khôn khéo, hay giải pháp tốt cho lúc này đâu. Chị đã lấy anh là chấp nhận quá khứ của anh: Anh đã có vợ và một cô con gái, đúng không ạ? Quá khứ thì cũng là quá khứ rồi, chẳng thay đổi được, chị hãy mở lòng mình ra một chút, hãy đón nhận đứa con riêng của anh như đứa con của mình. Như thế thay vì để anh có con với người vợ cũ nữa, thỉnh thoảng chị hãy để anh đưa cháu bé về nhà chị chơi, nô đùa với con chị, hoặc đưa cô bé đi cùng trong những lúc anh chị đi chơi công viên, vì dù gì chúng cũng là chị em.
Hãy dạy và cảm hoá chúng để chúng không mặc cảm chuyện cùng cha khác mẹ ngay từ bé, thì lớn lên gianh giới ấy cũng không còn, như thế vừa vui cửa vui nhà, bé nhà chị cũng có thêm bạn, và người vợ cũ cũng không phải lo nhỡ có chuyện gì con gái lại không có chị có em. Có thể lúc đầu cũng khó, nhưng chị nghĩ xem bình thường một đứa trẻ hàng xóm sang chơi, chị còn có thể quý mến, nô đùa với nó được, đằng này lại là con của chồng. Mở lòng ra một chút, sẽ không mất mát gì, mà lại còn được nhiều hơn thế.
Đây chỉ là những suy nghĩ còn đơn giản, chưa thấu đáo nhưng mọi chuyện đều có nhiều hướng giải quyết. Hãy cân nhắc thật kỹ và lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp nhất anh chị nhé. Mong anh chị hạnh phúc, và đừng để bất cứ điều gì trở thành vực sâu chia cắt tình yêu, hạnh phúc của mình. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy trân trọng những gì mình đang có anh chị ạ.Có thể tôi là người ngoài, không hiểu được tường tận hoàn cảnh của anh chị, những lời tôi viết ra nếu có mạo phạm thì mong anh chị bỏ qua cho.