From: Ngoc Minh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 8:38 AM
Subject: Mong chi Hien som tim duoc hanh phuc
Chị Hiền mến,
Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trong đời của mỗi người. Đọc những dòng tâm sự của chị em cảm thấy rất là buồn và thương chị. Một người con gái phải bươn trải, sống cô độc một mình là điều không ai muốn. Người ta hay nói mỗi người có một số phận, em không biết là có phải thế không, nhưng em nghĩ chị đã cố gắng rất nhiều, có điều tình yêu vẫn chưa đến đó thôi.
Em cũng như chị, không được may mắn lắm trong đường tình duyên. Em có một mối tình, nhưng đã kết thúc, kết thúc sau hơn 8 năm trời quen nhau, kể từ khi là bạn đến lúc là người yêu. Cả hai cũng đã từng tính chuyện trăm năm, nhưng vì sự nghiệp của người ấy nên cứ trì hoãn mãi. Có điều khi đường quan lộ của anh ấy càng rộng mở, thì con người anh ấy ngày càng thay đổi và rời xa em, trái tim anh ấy cũng không là của riêng em nữa. Cuối cùng vì lòng từ trọng em đã nói lời chia tay với người ấy.
31 tuổi, công việc đang phát triển, người ấy dễ dàng tìm được tình yêu mới. Còn em, 31 tuổi, chẳng biết bắt đầu thế nào với trái tim tan vỡ, mất niềm tin vào tình yêu, tuổi xuân cũng chẳng còn. Lúc đó em buồn và tuyệt vọng lắm chị ạ. Lúc nào trong đầu óc em cũng ám ảnh với ý nghĩ từ đây mình đã cô đơn, một thân một mình, chẳng biết cuộc sống sau này thế nào?
Tối nào em cũng chỉ biết khóc và khóc thôi. Từ một cô gái xinh xắn, giỏi giang, vui vẻ, trong một thời gian ngắn em đã trở nên tàn tạ chưa từng thấy, em tự nhốt mình trong phòng và chẳng muốn tiếp xúc với ai. Em cô đơn và tuyệt vọng vô cùng. Nhưng rồi những người bạn của em biết chuyện, họ đã tìm đến em, an ủi, tìm cách mang đến cho em những niềm vui, kéo em ra khỏi sự tuyệt vọng. Em từ từ lấy lại được tinh thần và quân bình trong cuộc sống.
Em biết cuộc sống không phải với ai cũng được đẹp và trọn vẹn, nhưng nếu mình sống tốt thì trước sau gì cũng có một kết thúc có hậu mà thôi, dẫu là muộn màng. Qua tâm sự của chị em nghĩ chị cũng đã cố gắng rất nhiều. Dĩ nhiên là người ai cũng muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng nếu chưa có thể tìm một người bạn đời như ý thì mình hãy tìm niềm vui, sự sẻ chia từ những người bạn vậy.
Em thấy có rất nhiều người quan tâm đến hoàn cảnh của chị, và sẵn sàng là bạn để cùng chia sẻ. Em chúc chị có được những tình bạn đẹp và biết đâu trong số ấy chị sẽ tìm được người yêu cho mình để phần đời còn lại không phải bơ vơ. Và em cũng rất vui nếu được là bạn của chị. Hãy viết thư cho em theo địa chỉ ngocntm74@yahoo.com