From: Alan Co
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 30, 2006 8:27 AM
Subject: Ban cùng công ty
Thân gửi chị Hà,
Đọc thư chị gửi cho Tâm sự của VnEpress xong, tôi có cả hai cảm giác thương và giận chị. Đầu tiên phải nói đến là chuyện xảy ra cũng có lỗi của chị rất nhiều. Chị cũng đã tự nhận là mình nhẹ dạ, tin người. Tôi thì tôi cho rằng thậm chí chị là người dễ dãi nữa. Chính chị đã tạo điều kiện (dù là vô tình) cho người ta làm việc không tốt. Cũng giống như nhiều hình thức thỏa hiệp và tòng phạm khác thôi.
Chị có lòng thương người cao cả đấy. Tuy nhiên sự nhẹ dạ và dễ dãi của chị đã khiến lòng thương người của chị mang đến tai họa. Đây âu cũng là một bài học cho nhiều người con gái như chị trong cuộc sống vốn cực kỳ phức tạp, và ngày càng phức tạp hơn này. Một người con gái đã có người yêu và sắp cưới như chị lại để những phút yếu lòng như vậy đối với một người đàn ông khác, thực là không phải.
Chị sẽ làm sao và mọi việc sẽ thế nào trong tương lai nếu người đàn ông cưỡng hiếp chị không làm những việc sau đó. Mọi chuyện sẽ trôi đi một cách êm đềm vào quá khứ? Chị có chắc chị không bị dằn vặt? Song việc chính bây giờ lại là làm sao để giải quyết hậu quả. Con người kia đã làm những việc mang tính chất của loài thú.
Tôi nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai chị, bằng cách nào đó mà chị cảm thấy hợp lý nhất. Vì chỉ có thế, dù chuyện sẽ đi đến đâu, chị cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều là cứ giấu. Tôi chắc chắn là bạn trai chị cùng chị sẽ tìm được giải pháp tốt nhất. Không thể để con thú mặt người kia cứ nhởn nhơ đe dọa chị như vậy được. Chị sẽ không thể sống yên ổn đâu. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chị. Tôi cũng mong không một người con gái nhẹ dạ nào gặp phải chuyện như thế này nữa.
A.C.