Lúc đó tôi chuẩn bị thi đại học, lúc đầu hai đứa chỉ là tìm hiểu, sau khi đậu đại học mới quen nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, trong suốt 4 năm gắn bó cả hai đều cố gắng học tốt, tương lai đầy hứa hẹn. Khi tôi ra trường gia đình hai bên chuẩn bị tiến xa hơn nhưng rồi lại không đi đến đâu bởi thầy bói bảo nếu cưới thì một trong hai người sẽ gặp chuyện bất trắc. Phần nhỏ nữa là gia đình tôi lúc đó cũng không khá giả gì, chỉ đủ ăn, ba mẹ rất vất vả để nuôi chị em tôi ăn học. Tôi không đủ dũng khí để ở cạnh một người nhất nhất nghe lời mẹ, vì thế quyết định buông tay. Đến thời điểm hiện tại, tôi có công việc ổn định việc học lên cao cũng chuẩn bị hoàn tất. Bằng tất cả sự cố gắng, sau gần 4 năm tôi thấy mình khá hơn, đủ mạnh mẽ và có thể giúp đỡ được ba mẹ có cuộc sống đầy đủ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, vui vẻ bên gia đình.
Nói về chị tôi: Chị đã ngoài 30 tuổi, vẫn làm cùng bệnh viện với mẹ anh, tôi bảo chị cưới đi để có thể ổn định cuộc sống, chị bảo sợ bỏ tôi lại một mình, không ai chia sẻ, chị lấy chồng rồi tôi sẽ buồn vì chị em rất thân với nhau. Tôi thường chia sẻ với chị mọi chuyện, chị bảo tôi nên mở lòng để tìm người mới nhưng hiện tại tôi chưa có đối tượng phù hợp. Tôi vẫn tin duyên mình vẫn còn đâu đó chưa tìm đến, sẽ đến vào một ngày đẹp trời nhất. Chị bảo tôi nói dối, rằng tôi vẫn cứ sống với quá khứ.
Tôi thật sự đã quên và xem đó là quá khứ, chỉ là chưa cảm nhận được người đến với mình là nghiêm túc, cũng có nhiều người tìm hiểu nhưng họ chỉ đùa vui cho có, tôi cảm thấy như vậy. Chị bảo nếu chị cưới sẽ mời cả mẹ anh vì họ làm cùng phòng và quan hệ đồng nghiệp không có gì thay đổi từ khi chúng tôi xảy ra chuyện. Chị đã nói dối họ rằng tôi có người yêu, giờ đám cưới mà tôi chẳng có ai thì chị lại mất mặt. Tôi không nghĩ chị nói thật lòng và lo ngại về điều đó, chỉ là muốn tôi có một người để chia sẻ thôi. Tôi cũng suy nghĩ đến việc nhờ một người nào đó để về ra mắt gia đình, để chị yên tâm. Rồi tôi lại cảm thấy như vậy thật không hay chút nào. Tôi vẫn vui vẻ chờ đón người đi cùng mình sẽ sớm xuất hiện, hy vọng sẽ có cách giải quyết để thuyết phục chị gái đồng ý cưới, nhà bạn trai chị cũng sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ mỗi quyết định của chị mà thôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với chị vì cứ để chị mãi lo lắng cho mình. Phải làm sao đây?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc