From: Dr Nguyen Thi Thanh
Sent: Friday, December 14, 2007
Subject: Có nên thành hôn voi nguoi da song thu?
Gửi bạn Cường,
Trong gia đình xã hội loài người từ xưa đến nay ai cũng biết vai trò đức hạnh của giới nữ rất quan trọng. Nếu rủi đã có một phái nam yếu về mặt tình dục, rồi giới nữ cũng đòi bình quyền làm cái chuyện phản thuần phong mỹ tục, phản nhân phẩm của mình, thì biết lấy ai làm mẫu mực, gương tốt để giáo dục con cái trong gia đình và tạo nên một xã hôi có cương thường.
Vả lại đàn ông phạm vào tình dục có một phần nào nhẹ nhàng như gãi ngứa ngoài da. Trong lúc giới nữ trái lại, nó tác dụng sâu xa vào cơ thể, nó ảnh hưởng lên bộ thần kinh, nó sinh ra ghiền nghiện, nó để lại trong ký ức nhiều kỷ niệm cảm xúc.
Nếu một cô gái sớm biết chuyện yêu đương xác thịt, thì sức mạnh sinh lý của họ ngày càng cao, thói quen của họ ngày càng khó đè nén. Vì khi gặp nhân tình trước có sức sinh lý mạnh, đến lúc lấy chồng lại không vừa ý như trước thì rất nguy hiểm, dễ sinh chê chồng mà đâm ra ngoại tình.
Lại gặp người từng phá nạo thai thì vấn đề vô sinh có thể xảy ra dễ dàng.
Lại nữa trong đời sống vợ chồng thường gặp mâu thuẫn cải cọ. Trong lúc cãi nhau, người đàn ông dễ đem chuyện cũ ra đay nghiến vợ thì làm sao tránh khỏi đi đến chia tay làm cho con cái đau khổ.
Khi người con trai gặp cô gái tài sắc đẹp hơn người, gia sản vật chất dư dật, mà người con gái đó đã qua nhiều năm hương lửa với nhân tình, thì rất có thể tài sắc và vật chất đó có thể bù lỗ phần nào vào cái khiếm khuyết của hạnh kiểm.
Nhưng nếu cậu con trai đặt tình yêu lên căn bản đức hạnh của cô gái thì hôn nhân làm sao đứng vững. Vì vậy trong trường hợp của bạn Cường, cần nhìn kỹ tình yêu của lòng mình đã đặt ở đâu đối với người yêu.
Chấp nhận thành hôn với người đã sống thử với nhân tình nhiều năm và đã phá nạo thai thì không phải là chuyện bất cứ ai, bất cứ trường hợp nào cũng có thể suy luận như nhau.
Tôi từng gặp một anh chàng cưới một cô gái sắc đẹp dưới trung bình nhưng còn trinh tiết, từ thuở hàn vi. Về sau ông chồng ăn nên làm ra, phát tài phát tướng đẹp trai lên, nhưng ông ta luôn yêu thương cưng chiều vợ và luôn khoe rằng "Tôi đã ẵm nàng đi từ thuở còn trinh trong, nên tôi phải có trách nhiệm về hạnh phúc đời nàng suốt đời".
Bản chất đàn ông, thà rằng họ cưới một thiếu phụ góa chồng, có con riêng, nhưng lấy một cô gái có phẩm chất sa đọa thì cánh đàn ông rất sợ, dầu cho họ từng sống cuộc đời buông thả từ trước. Vì họ chỉ có quyền có một vợ và một tổ ấm, nên họ rất trân trọng chuyện chọn vợ hợp sở nguyện.
Trong gia đình xã hội ở bất cứ xã hội nào, thời đại nào, vật quý báu của thiếu nữ tặng chồng vẫn là chữ trinh. Cho dầu đàn ông có chấp nhận cưới đi nữa họ cũng mang mặc cảm tiếc nuối suốt đời, dầu cuộc đời họ rất bê tha, họ vẫn mong tìm ở người vợ một thần tượng về hạnh kiểm.
Anh Hảo