MỹKianni Arroyo, 23 tuổi, ở Florida khát khao tìm lại nguồn cội khi biết mình sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng, nhưng cô không ngờ mình có tới 63 anh chị em.
Họp gia đình gồm bố mẹ, 5 đứa con và dâu rể, ai cũng giành hiến thận cho Dương. Anh Hai lấy quyền "sinh ra trước", quyết định lần lượt từng người đi xét nghiệm.
MỹThân thiết từ thời học sinh, có vẻ bề ngoài, tính cách giống hệt nhau, nhưng chỉ đầu năm nay, Ashley và Toya mới biết họ là ruột thịt.
Mẹ tôi và bà nội bạn trai em là chị em ruột thì chúng tôi có được phép kết hôn không?
Ngay từ đầu tôi đã không có anh rể, giờ lại mất thêm chị ruột. Nếu tôi vui vẻ với anh thì e rằng sẽ trở thành một con người giả tạo mất.
Gia đình tôi có ba chị em, thuở nhỏ sống ở miền Trung. Lớn lên, tôi và chị kế học đại học và đi làm ở Sài Gòn. Chị hai và bố mẹ ra sống ở nước ngoài vài năm trước.
Từ nhỏ em luôn được ba mẹ cưng chiều. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến em có tính ích kỷ, dẫn đến nhiều việc đau lòng sau này.
Mỗi lần nhìn thấy nó buồn, điểm kém, tôi không quan tâm cho lắm, thậm chí còn thấy nó xứng đáng bị như vậy. Nó ước không có chị, tôi ước không có em, buồn cười thật bởi hầu hết những anh chị em tôi biết đều rất thương yêu nhau.
Tina và Lana là hai chị em ruột. Chị hiện hơn 4 tuổi còn em mới hơn 3 tuổi. Hai bé rất thích chơi trò cô giáo - học sinh, đóng giả làm cô giáo để “phạt” người chị em của mình.
Số vàng cưới đó mẹ không hề trao đổi với tôi một lời nào mà tự ý cho người khác mượn. Gia đình tôi đang căng thẳng, chồng cũng tham gia vào chuyện đó, khi tôi hỏi thì anh bảo từ từ trả, tôi không chịu thì ly hôn.