From: kimkhanh trinh
Sent: Thursday, August 30, 2007 10:57 PM
Subject: Mong anh Nam hay nghi den hai dua tre!
Gửi anh Nam,
Tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động để không làm ảnh hưởng đến tâm hồn hai bé. Và tôi nghĩ rằng anh nên nói hết suy nghĩ của mình cho chị ấy biết chứ phản ứng của anh không đơn thuần là việc ghen!
Bên cạnh đó, tôi cũng nhắc lại điều mà ai cũng biết, nhưng hầu như không để ý tới, suy nghĩ về gia đình của đàn ông và phụ nữ khác nhau nhiều lắm. Có phải đàn ông nghĩ rằng lo được cho vợ mình đầy đủ tiện nghi là tất cả? Với phụ nữ thì tiền bạc chỉ là một phương tiện mà thôi, nhất là những người sống trong thời đại công nghiệp.
Phụ nữ chúng tôi có nhu cầu tình cảm rất cao. Các anh thường cười vui khi ngoại giao, nhưng về nhà thì... Chưa kể đến đàn ông các anh vẫn còn quan niệm giao phó hết việc nhà cho vợ. Anh thấy được bản thân mình có một tổ ấm hạnh phúc nhưng tôi thấy không đơn giản thế, có thể anh không nhận ra mình cũng cần phải luôn làm mới cuộc sống gia đình.
Tôi nhận thấy có thể vợ anh thân với người đàn ông kia, nhưng anh cũng phải xem lại mình. Có thể chị ấy cần có nhu cầu tâm sự, chia sẻ điều gì đó... mà anh là người dửng dưng xem thường. Nói rằng người đàn ông dễ ngã lòng hơn phụ nữ là không đúng vì phụ nữ hiện mang hai trách nhiệm nên chúng tôi luôn cần một bờ vai an ủi. Tôi nghĩ anh cần phải làm điểm tựa cho chị ấy.
Sự việc cũng chưa đến mức trầm trọng nhưng vì anh cảm thấy tự ái đàn ông bị xúc phạm. Anh để sự việc đến lúc này anh nên tự đặt câu hỏi: ''Phải có một quãng thời gian dài người đàn ông ấy mới nhắn tin thân thiết với vợ mình. Vị trí anh có phải đang mờ trong tâm trí chị ấy?''.
Ta không nên chỉ trách vợ anh. Vì một người đàn ông mà ngoại tình thì hay đổ thừa do vợ thế này thế kia. Vậy một người vợ có vấn đề cũng do người vợ không chung thủy sao?
Những lời tôi nói trên đây để anh nên xem xét và suy nghĩ để biết mình nên làm gì. Mong anh chị sẽ sớm thuận hòa hạnh phúc với hai thiên thần bé nhỏ.
Vu Khanh