Cách đây một tháng, tôi lên Gia Lai để đi đám tang anh rể và bị chó bên hàng xóm nhà chị gái cắn. Sau đó, con chó ấy cắn thêm vài người và cắn các con chó khác nên bị chủ của nó đánh chết. Tôi có nói với anh chị hàng xóm là "chó nhà anh chị cắn phải em rồi", nhưng họ không nói năng gì, thậm chí chị vợ còn bảo "chó con thì cắn ai".
Chuyện đến đó và xong đám tang, tôi về lại chỗ làm, phải đi tiêm phòng dại năm mũi và một mũi huyết thanh. Tôi nhờ chị gái nói lại với người hàng xóm là em phải đi tiêm phòng, xem thử người ta phản ứng thế nào. Tuy nhiên, chị gái bảo không làm được điều đó.
Xin nói thêm, tôi tiêm mũi đầu kèm huyết thanh về sốt 40 độ, nguy cơ con chó bị dại rất cao nên bác sĩ bảo tôi ba ngày mới đi tiêm là muộn. Các chị gái khác của tôi cũng gọi cho chị ở Gia Lai bảo "dì nên nói với người ta để hỏi thăm cậu", nhưng chị nhất quyết không làm. Chị bảo đó là cái xui của tôi, chị không lo được việc đó, chẳng lẽ đám tang đông người vậy, họ bị thì chị cũng phải lo sao.
Sau đó chị miễn cưỡng gửi tôi năm triệu đồng, bảo "cho cậu, từ giờ có việc không dám thông báo nữa". Tôi bảo mình cần là trách nhiệm từ chủ chó chứ không xin tiền chị, và vì là hàng xóm của chị nên khi tôi không thể nói nặng với người ta được, thế mới nhờ chị thông qua. Chó cắn tôi mà giờ họ không một lời hỏi thăm, tôi rất bức xúc. Từ bữa đó, chị em tôi không nói chuyện. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Trường Vũ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc