Anh tìm em khắp nơi chưa thấy. Biết em hay ăn bún chả, anh qua những quán ngon nhất nhưng vẫn chưa gặp. Em bảo hay ăn chân gà nướng, anh lại qua nơi cũ mà chưa gặp người thương. Thôi ở đâu thì bảo anh một câu để anh còn đến. Anh sốt ruột rồi đấy. Sáng nay anh vẫn cà phê không em. Buồn ơi là buồn.
Có lẽ em quên anh thật rồi. Anh mô tả lại để em dễ nhận ra nhé. Anh tốt nghiệp đại học nhưng không sống nổi với nghề, chuyển sang kinh doanh. Thu nhập của anh khá cao nên đỡ gánh nặng kinh tế cho em. Còn về ngoại hình, anh hơi gầy, cao gần 1,7 m, nặng 65 kg. Anh không nhậu nhẹt, chỉ một chút bia với anh em đồng nghiệp khi vui.
Còn anh vẫn nhớ em nhiều lắm. Em có mái tóc chấm ngang vai, không biết nay dài hơn chưa? Em bảo yêu gia đình, thương bố mẹ và sẽ yêu anh rất nhiều. Em có đôi mắt sáng, nụ cười duyên và rất dịu dàng, sống tình cảm và yêu thương mọi người như anh vậy. Đúng là em chưa? Tìm hoài không thấy.
Dù anh có thu nhập khá, đủ lo cho em và gia đình, anh vẫn hy vọng em tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, có công việc ổn định để không tủi thân với bạn bè. Với anh, thu nhập của em không quan trọng, có thể chỉ năm triệu một tháng hay tới 50 triệu cũng được, em cứ giữ lấy lo cho bố mẹ.
Nếu em nhỡ bị Covid, mất việc, không có thu nhập, cũng đừng tự ti, cứ gửi thư cho anh ngay và luôn. Anh chưa từng tính toán, so đo thiệt hơn với bạn bè, nhất là các đồng nghiệp nữ. Chỉ cần em thương anh, mọi thứ anh làm để có thu nhập cao đều vì em. Anh không bao giờ bỏ em đâu, hiểu không?
Anh không quá quan trọng tuổi tác, cũng không quan trọng em ở đâu, miễn hai đứa yêu và thương nhau. Nào, gửi thư cho anh mau để cuối năm chúng ta về ra mắt bố mẹ nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam