From: Le Truong Giang
Sent: Friday, December 21, 2007 8:51 AM
Subject: Thu gui ban Tra
Trà thân mến,
Đọc thư của bạn mình rất hiểu và thông cảm với những gì mà Trà đang phải suy nghĩ, phải đấu tranh tư tưởng. Cái ranh giới trong chuyện này thật là mỏng manh và quá nhạy cảm. Theo thư tâm sự của bạn, mình hiểu là bạn đã rất toàn tâm toàn ý cho anh ấy, rất trân trọng và ý thức được điều thiêng liêng ấy. Cụ thể là bạn muốn chỉ dành cho chuyện đó vào đêm tân hôn thôi.
Đây là một sự cố "Dở khóc, dở cười" mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong lần đầu tiên. Điều cần thiết bây giờ là bạn phải bình tâm. Không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Cũng không cần phải giải thích nhiều với anh ấy. Sự cố này cũng liên quan tới rất nhiều nguyên nhân như: ngã xe, các trò chơi của trẻ con thời còn đi học, thậm chí chỉ là những cái soạc chân quá dài... cũng vô tình gây nên. Do vậy, để hiểu và thông cảm, bạn trai của Trà trước tiên phải là người hiểu biết, có học vấn và trình độ. Vì nếu không có trình độ thì sẽ thật khó cảm thông và chia sẻ cho bạn được.
Trong thư bạn có nói, anh ấy khuyên bạn nên đi khám ở Bệnh Viện chuyên khoa, phụ khoa, mình nghĩ, đây cũng là giải pháp rất tốt. Cây ngay không sợ chết đứng. Các bác sĩ sẽ là nhà tư vấn tốt nhất, là trọng tài công minh nhất để giải quyết giúp hai bạn những điều còn thắc mắc và nghi ngờ này.
Mình cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ mong hai bạn sẽ tin tuởng ở nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn sau sự cố đáng tiếc này. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai bạn.
Chào thân ái!
Giang Trường