Thực ra em không nghĩ mình có thể có một mối quan hệ từ online mà thành duyên nợ. Nhưng em nghĩ nếu có niềm tin vào mọi thứ, hy vọng có phép màu xảy ra. Ít nhất là có niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào xã hội mà ngày càng biến thiên buộc mình phải chắt lọc.
Em thấy mình đủ chững chạc và nghiêm túc cho việc lập gia đình. Tuy nhiên tính em nhiều lúc nhí nhố, hay nghịch chứ không phải thanh niên sơ vin thắt cà vạt đâu. Em tự lập từ lâu, xa nhà cũng lâu nên hình thành thói quen tự biết chăm sóc bản thân. Nhưng tự chăm sóc mình hoài thấy chán rồi nên tìm người để cùng nhau được chăm sóc cho cuộc sống thêm thi vị.
Công việc em ổn định. Về tính cách, em thân thiện, hòa đồng, nói cũng nhiều và nghịch ngợm với người thân, lúc đầu có thể hơi khó tiếp cận. Về ngoại hình, em là nấm lùn chính hiệu, ba mét bẻ đôi, được nhận xét cười duyên, dễ thương.
Về vị hôn phu tương lai, em mong tìm được người khiến chúng ta luôn là chính mình khi ở cạnh nhau. Anh hiền lành, có chí hướng rõ ràng, ổn định trong công việc và không áp đặt.
Nói chung em là cô gái bình thường, nhưng hy vọng chúng ta là người đặc biệt của cả hai, vậy là đủ. Chuyện duyên phận có lẽ nên để ông Tơ bà Nguyệt VnExpress se tiếp nếu thành. Còn em xin dừng bút tại đây, vì có nói cả ngày cũng không đủ về bản thân.
Dù em không tin và không nghĩ có mối duyên nào mình tự tìm được online, nhưng vẫn thử, chỉ cần cả hai thật sự nghiêm túc và chân thành với nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ