From: ThuHa Tran
To: vne-tamsu
Subject: tâm su
Thân gửi chị Thảo,
Có lẽ chị lớn hơn em nên xin cho phép em được gọi là chị nhé. Em thường đọc mục tâm sự trên VnExpress nhưng chưa khi nào gửi bài lên cả cho đến khi đọc bài của chị. Có lẽ vì chị em mình cùng có chung một hoàn cảnh nên em muốn tâm sự cùng chị. Em cũng đang có bạn trai và anh ấy nhỏ hơn em một tuổi. Trước đây em cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn nhưng dường như tất cả đã là duyên số chị ạ.
Anh ấy là bạn học thời phổ thông với em, nhưng rồi suốt cả quãng thời gian học đại học chúng em không có cơ hội gặp nhau. Đến ngày em ra trường thì sự tình cờ đã đưa chúng em đến với nhau và yêu nhau từ đó. Một điều trùng hợp là hai chúng em cùng có một ngày sinh nhật nhưng anh ấy lại nhỏ hơn em. Sự chênh lệch tuổi tác đã làm em suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi vì tình yêu của anh ấy em đã vững lòng tin hơn. Chúng em còn phải đối đầu với một thử thách lớn hơn chị, đó là anh ấy vẫn đang phải đi học, còn em ra trường và đã đi làm. Nhưng chúng em luôn tôn trọng nhau và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Anh ấy đã đem đến cho em sự yên bình và tình yêu khi được ở bên cạnh.
Chị ạ, nếu như chị yêu anh ấy thật lòng chị phải có niềm tin vào anh ấy. Em không phủ nhận chuyện tuổi tác ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề tâm sinh lý nhất là trong đời sống vợ chồng, nhưng mà chúng ta còn có tình yêu và lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau phải không chị. Tuy anh ấy nhỏ hơn chị, nhưng theo như những lời chị kể thì anh ấy đã xử sự như những người đàn ông thực sự và chín chắn. Nếu như người ngại giới thiệu chị với mọi người là anh ấy thì có lẽ chị nên suy nghĩ lại.
Anh ấy nói đúng, ông bà ta đã không quá coi trọng tuổi tác thì tại sao chị lại tự làm khổ mình như vậy. Chị có chắc rằng khi chia tay với anh ấy để đến với một người khác lớn tuổi hơn thì chị sẽ có được một tình yêu như đã từng có không?
Em chỉ muốn nói với chị một điều, chị đừng nên đánh mất hạnh phúc của bản thân mình vì lý do mà chị có thể vượt qua được. Chị hãy dũng cảm lên khi nghĩ rằng anh ấy là chỗ dựa của chị, chị luôn tôn trọng anh ấy, đừng để đến lúc phải thốt lên rằng “hạnh phúc là những gì mà khi ta mất đi mới biết là ta từng có hạnh phúc" chị nhé!
Thân chào chị, hy vọng sẽ nghe được tin tốt lành của anh chị.
Trúc Lam.