Nghỉ lễ vừa rồi em có đi du lịch ở đâu không? Có về thăm gia đình không? Còn anh vẫn lẻ loi một mình, chưa tìm thấy em giữa Sài Gòn nhộn nhịp.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đối với mọi người, gia đình là nơi để trở về quây quần bên vợ con, người thân. Còn anh khi tan làm trở về nhà với sự im lặng của bốn bức tường. Lúc đó thực sự anh mong muốn có người quan tâm, hỏi han mình xem hôm nay công việc có tốt không? Có mệt lắm không? Hoặc được nghe tiếng cười nói của trẻ thơ thôi anh đã cảm thấy vui và hạnh phúc rồi, mọi mệt mỏi sau một ngày dài sẽ tan biến hết.
Anh sinh ra ở miền quê đồng bằng Bắc Bộ, nơi được gọi là quê của chị Hai năm tấn, học xong cấp ba vào Sài Gòn học tập và làm việc. Tính anh cởi mở, hòa đồng, biết quan tâm yêu thương gia đình, sống chân thành, có trách nhiệm và đặc biệt rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Anh không có hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ mong muốn gặp được cô gái sống và làm việc tại Sài Gòn, hiền lành, chân thành và chung thủy, ngoại hình dễ nhìn là được, biết quan tâm và yêu thương gia đình. Đối với anh, không ai hoàn hảo cả, nhưng nếu biết vì nhau mà thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn, tại sao mình lại không thay đổi để phù hợp với đối phương hơn.
Nếu em quê ở miền Bắc, sống và làm việc ở Sài Gòn càng tốt, như vậy mỗi lần về quê, chúng ta có thể cùng nhau về. Nếu em cũng đang muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để cuối năm nay hoặc năm sau về chung nhà, đừng ngại gửi mail cho anh nhé. Chờ mail của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam