Có lẽ ông trời sắp đặt để em đợi hơn 30 năm mà chưa tìm ra anh. Em vẫn tin giữa biển người rộng lớn, em sẽ tìm được anh, không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp sau. Em không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào về người đàn ông lý tưởng hay một soái ca giàu có nào đó xuất hiện trong các bộ phim ngôn tình. Em chỉ cần anh xuất hiện, làm con tim em rung động đến loạn nhịp. Mình cùng chia sẻ những câu chuyện hài hước, thú vị về cuộc sống để mang đến những tiếng cười vui vẻ, quên đi mọi ưu phiền trong cuộc sống nha anh.
Những ngày chưa có anh, em tự tìm niềm vui cho mình bằng những chuyến du lịch, nấu nướng và đọc sách. Nói anh đừng cười, giọng em hát "hay" như Chaien nhưng lại thích hát nên sau này nếu mình về chung nhà, anh ráng nghe giọng ngang phè phè của em nha, vì mỗi lần nấu bếp em sẽ hát. Em thích làm bánh, mong ước được làm bánh kem tặng người yêu. Hy vọng sẽ có ngày được vỗ béo anh bằng những đồ ngọt em làm.
Nói qua về em nè, em vẫn độc thân, chưa từng lập gia đình, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thủ đô, mới chuyển công tác vào Sài Gòn gần ba năm nhưng vẫn chưa có dịp khám phá hết thành phố. Nếu mình nên duyên, cuối tuần em thích được đi dạo quanh thành phố cùng anh, len lỏi trong từng con hẻm, thưởng thức những món ăn ngon.
Về tính cách, em khá giản dị, hòa đồng với mọi người và rất yêu quý trẻ con. Em ao ước có gia đình nhỏ vui vẻ, tiếng cười của con trẻ và mong muốn mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất, được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.
Em tò mò muốn biết thêm nhiều về anh nên nếu anh đọc được những dòng tâm sự này, hãy viết thư cho em nha. Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mia
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ