Đêm nay là một đêm thật dài, em ngồi đây một mình suy nghĩ bâng quơ về cuộc sống. Cách đây chỉ 5 năm, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc như bây giờ, em thậm chí nghi ngờ về chính bản thân mình. Đối với em, cuộc đời lúc đó là một màu xám, chỉ toàn những chuyện buồn phiền, bất công. Em từng nghĩ tại sao mình lại va chạm cuộc sống sớm đến thế, tuổi thơ là những tháng ngày bươn chải kiếm tiền để đến trường, thời sinh viên lại phải lo toan quá nhiều thứ cũng là lý do nhỡ đi một mối tình đẹp.
Sau này em nhận ra rằng, cuộc sống có thể vùi dập, thách thức mình nhưng thái độ của mình có thể thay đổi tương lai. Thành công suy cho cùng cũng chỉ là kết quả của một chuỗi những cố gắng thật nhỏ, dần dần hàng ngày. Nghĩ vậy nên những năm qua em luôn dành nhiều thời gian để đọc và học nhiều hơn, nghĩ lại về những lỗi lầm mình đã mắc phải, thôi oán trách cuộc đời và tự làm chủ bản thân mình.
Nói tới đây em xin tiết lộ về nghề nghiệp một chút nhé, em tốt nghiệp đại học, ngoại ngữ tốt, công việc ngồi máy tính liên tục, một ngành mà người ta bảo là khô khan, sống ảo, mặt ngố, một ngành mà ít có con gái. Nhưng em thì không thế nhé, em khá lãng mạn, ngoại hình được đánh giá cũng ưa nhìn (anh nhớ chi tiết này nhé để sau này khi anh liên hệ, em sẽ hỏi xem anh đoán đúng không? - cười).
Đọc đến đây có thể anh cũng đặt câu hỏi em đang tìm kiếm một người như thế nào phải không? Thật ra em không mong ước gì cao sang, chỉ cần anh chân thành, biết vươn lên trong cuộc sống, sẽ cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc, một tương lai đủ đầy, anh thích viết thư tay là điểm cộng. Những thứ tiêu chuẩn đặt ra chỉ để đấy thôi, em nghĩ rằng "người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được". Em hy vọng đây là cơ hội để tìm thấy anh. Nếu anh cảm nhận được lời nhắn nhủ trên lá thư này thì hồi thư cho em nhé. Cảm ơn anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Duyen Do
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ