Vốn là công nhân bốc vác của xưởng nhưng Nhân lại thường xuyên xao nhãng công việc vì mải "ngắm nghía" khu phòng trọ của công nhân nữ.
Tối 18/10/2006, Nhân ngồi nhậu với bạn thì nhớ tới việc bị người quản lý xưởng dọa đuổi việc. Tuy đã được bạn bè khuyên giải và can ngăn nhưng Nhân vẫn cảm thấy "ấm ức" nên về phòng trọ lấy cây mã tấu chạy đến xưởng quyết "hỏi tội" anh Thành.
Khi đến nơi, Nhân gọi Thành "hỏi cho ra nhẽ". Bỏ ngoài tai những lời giải thích của người quản lý, Nhân lao tới chém xối xả vào người Thành.
Tại tòa, Nhân khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Còn anh Thành đã xin giảm án cho bị cáo vì biết Nhân có con nhỏ 10 tháng tuổi và chỉ yêu cầu được bồi thường 5 triệu đồng tiền thuốc.
Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nhân 7 năm tù về tội giết người.
Vũ Mai