Đầu năm 2007, chị Liên ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tình cờ gặp anh Đông, cùng huyện. Anh Đông cũng có người vợ đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài.
Hai người có sự đồng cảm về hoàn cảnh sống và sau đó là nảy sinh những tình cảm trên mức bạn bè... Những lần anh Đông đến nhà chị Liên chơi, con trai chị là Dương Văn Cương, 18 tuổi đã phản đối, có lần gặp riêng anh Đông yêu cầu chấm dứt mối quan hệ trên.
Ngày 20/10, Cương đi chơi về gặp anh Đông từ nhà mình đi ra. Chị Liên bảo Cương đưa chìa khoá xe máy để đi chơi cùng với anh Đông. Vì không muốn mẹ mình ra khỏi nhà nên Cương không đồng ý đưa xe, nhưng chị Liên đã lớn tiếng mắng con.
Cương đã đi vào trong nhà, lấy con dao nhọn, quay ra chỗ anh Đông đang đứng chờ ở ngoài cổng rồi vung dao chém vào cổ anh này. Anh Đông không kịp phản ứng, chỉ chạy được vài trăm mét ngã gục xuống đất bất tỉnh. Người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong.
Sau khi gây án, Cương đã cầm dao đến nhà người họ hàng ở gần đó, kể lại sự việc đồng thời đến Công an xã thú tội.
Ngày 21/10, Công an huyện Tứ Kỳ, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra.
* Tên nhân vật đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)