Có thể nói, việc kiếm trọn ba điểm trong các trận đấu tối qua, với cả Arsenal và Chelsea, đều rất có ý nghĩa. Thày trò HLV Wenger đã leo được lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng và tiếp tục có thêm tự tin những khi thiếu vắng thủ quân Thierry Henry. Trong khi đó, CLB chủ sân Stamford Bridge đã trút được phần nào gánh nặng khi rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 5 điểm.
![]() |
Không đậm đà và dễ dàng, nhưng chiến thắng 1-0 cũng mang lại cho Chelsea (xanh) nhiều điều. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, việc chỉ giành chiến thắng sít sao 1-0 trước các đối thủ dưới cơ phần nào phản ánh sự khó nhọc, trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng của hai ông lớn ở các trận đấu bù tối qua. Trong khi "The Blues" có lúc phải cần đến 4 tiền đạo mới ghi được bàn thắng duy nhất trong hiệp hai, thì "các Pháo thủ" cũng phải chờ đến phút 88 mới có dịp ăn mừng, nhờ pha lập công của Adebayor. Nhưng khi xét đến những khía cạnh khác, đó đều là những chiến thắng hợp lý và xứng đáng. Trước Newcastle và Wigan, tuần tự là Chelsea và Arsenal đều có được thế trận nhỉnh hơn, quyết tâm chiến thắng và tạo được nhiều hơn những tình huống ăn bàn đáng kể.
Điều này sớm được HLV Mourinho thể hiện trong cách bố trí đội hình ra quân, khi tiếp các vị khách đến từ vùng Đông Bắc nước Anh, Newcastles. Khác với trận hòa Arsenal 1-1 cuối tuần trước, trận này, Chelsea ra quân với sơ đồ 4-3-3 ngay từ đầu. Cả Drogba, Shevchenko và Makelele đều ngồi dự bị, nhường suất đá chính cho Kalou, Robben và Wright-Phillips. Có thể nói, trong thế buộc phải thắng để bám đuổi MU, việc HLV Mourinho có những điều chỉnh như vậy là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, không phải tất cả mọi toan tính của chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đều cho ra những kết quả như mong chờ. Cả Kalou và Wright-Phillips, trong lần hiếm hoi được đá chính, đều không để lại dấu ấn. Chỉ duy nhất Robben là thể hiện được đẳng cấp và phong độ cao. Không trực tiếp lập công, nhưng ngôi sao người Hà Lan xứng đáng được ghi nhận là cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea trong trận đấu tối qua.
![]() |
Robben "tả xung hữu đột" trong vòng vây các cầu thủ Newcastle. Ảnh: AP. |
Hiệp một bắt đầu và trôi qua trong sự nhạt nhoà. Chiếm lĩnh thế trận nhưng những gì chủ nhà làm được chỉ là những tình huống dứt điểm bất thành và yếu ớt của Wright-Phillips, Lampard hay Kalou. Trong khi đó, Newcastle cũng không chơi quá quyết tâm. Các học trò của HLV Glenn Roeder chỉ cố gắng hết sức để đánh chặn những pha dâng cao của đội bóng áo xanh, chứ không màng đến chuyện tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong hiệp đấu đầu tiên, họ chính là đội có cơ hội ăn bàn rõ hơn cả. Tình huống đó diễn ra ở phút 17 khi trung vệ thủ quân Terry của Chelsea để hở Sibierski trong vòng cấm, tạo cơ hội để cầu thủ đội khách đánh đầu trúng khung thành Hilario.
Thế trận giằng co bất lợi buộc Jose Mourinho phải "liều". Ngay đầu hiệp hai, ông rút Wright-Phillips và trung vệ Carvalho rồi trám vào đó lần lượt là tiền đạo Drogba và tiền vệ Makelele. Chưa "thoả cơn khát", nhất là khi đội nhà chỉ tạo được thế trận và cơ hội nhỉnh hơn chứ không thật rõ ràng, phút 66 Mourinho tiếp tục tăng cường cho hàng công. Shevchenko vào sân thay hậu vệ Geremi. Lúc này, tuyến đầu của đội ĐKVĐ có tới 4 mũi nhọn, nên đã gây được sức ép tốt hơn trước về khung thành Shay Given. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Phút 73, Chelsea đáp trả pha vây hãm của đội khách trước đó bằng tình huống lên bóng lợi hại. Sheva có bóng trong vòng cấm, anh chuyền ngang cho Drogba để tiền đạo này dứt điểm quyết đoán vào góc gần khung thành "chim Chích Choè", mở tỷ số 1-0 Chelsea. Không tỏ vẻ vui mừng nhưng trên gương mặt Jose Mourinho, sự căng thẳng đã tan biến.
Như đã nói ở trên, trận này Robben chơi rất tốt. Chính anh là người đưa bóng cho Sheva thực hiện pha kiến tạo trong tình huống lập công của Drogba. Và lẽ ra ngôi sao người Hà Lan cũng có thể tìm được niềm vui riêng nếu cú sút phạt của anh ở phút 57, không bị cái chân phải của thủ thành Given phá ra trước vạch vôi. Hay đáng kể hơn là tình huống diễn ra ở phút 88, khi Robben đi bóng vào vòng cấm Newcastle rồi dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn đội khách phải đổ người mới có thể chạm tay, đẩy bóng trúng cột dọc bật ra. Trước đó, phút 83, ngôi sao mà Real từng rất thèm khát này còn có tình huống đá phạt góc chuẩn xác để thủ quân Terry đánh đầu đập đất. Thủ thành Given phải vất vả mới không để bị thủng lưới thêm. Trước khi bật ra ngoài, bóng còn kịp chạm xà ngang.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Hilario, Geremi (Shevchenko, 67'), Carvalho (Makelele, 46'), Terry, Ashley Cole, Ballack, Essien, Lampard, Wright-Phillips (Drogba, 46'), Kalou, Robben.
Dự bị không được sử dụng: Hedman, Bridge.
Bàn thắng: Drogba, 74'.
Newcastle: Given, Huntington, Ramage, Taylor, Babayaro, Rossi, Butt, N'Zogbia (Pattison, 44'), Milner, Sibierski (Luque, 78'), Martins.
Dự bị không được sử dụng: Srnicek, O'Brien, Edgar.
Tương tự như đội bóng cùng thành phố, Arsenal cũng phải khá vất vả mới có thể kiếm được trận thắng 1-0 trước Wigan, nhờ pha lập công muộn của tiền đạo Aderbayor.
![]() |
Thắng Wigan, Arsenal đã lại về với vị trí thứ ba. Ảnh: AP. |
Khác với những trận đấu gần đây, thiếu Henry nhưng HLV Wenger vẫn để những cầu thủ có khả năng chơi công tốt như Fabregas, Hleb và Van Persie ngồi ngoài. Thế chỗ những cầu thủ đã có mặt trong trận hoà Chelsea 1-1 cuối tuần trước là Walcott, Baptista và Ljungberg. Tuy nhiên, điều chỉnh của chiến lược gia người Pháp không mang lại hiệu quả như mong đợi. Arsenal tuy kiểm soát được bóng nhiều hơn (có lúc lên đến 64 %), nhưng số cơ hội nguy hiểm mà họ có được về khung thành đội khách là không nhiều. Phải đợi đến khi Fabregas và Van Persie nhập cuộc ở nửa cuối hiệp hai, đại gia thành London mới có được những cơ hội thực sự ngon ăn.
Và một trong số đó đã dẫn đến pha lập công của Adebayor ở phút 88. Trong bàn mở tỷ số cho Arsenal, Fabregas là người góp công lớn khi có đường chuyền vượt tuyến cực kỳ thông minh để đồng đội người Togo tiếp tục thể hiện được sự xuất sắc khi thủ quân Henry nghỉ đấu. Trước đó, cựu tiền đạo Monaco và đồng đội Baptista cũng có được những cơ hội khá ngon ăn nhưng đều bị sự xuất sắc của thủ thành Kirkland từ chối. Về phía đội chủ nhà, không phải là họ không có cơ hội ăn bàn, đáng kể là một số tình huống dứt điểm của Camara ở hiệp một, hay Skoko và Landzaat ở cuối trận. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của Wigan đều bất thành và đành chấp để Arsenal rời sân JJB với ba điểm trọn vẹn.
Đội hình thi đấu:
Wigan: Kirkland, Wright, Boyce, Hall, Baines, McCulloch, Landzaat, Skoko, Kilbane, Camara, Heskey (Johansson, 67').
Dự bị không được sử dụng: Pollitt, Jackson, Cotterill, Todorov.
Arsenal: Lehmann, Eboue, Djourou, Toure, Clichy, Walcott (Hoyte, 89'), Flamini (Fabregas, 74'), Julio Baptista (Van Persie, 75'), Silva, Ljungberg, Adebayor.
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Hleb.
Bàn thắng: Adebayor, 88'
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những chân sút hàng đầu Premier League 2006-2007
Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
Drogba | Chelsea | 9 |
Kanu | Portsmouth | 9 |
Doyle | Reading | 8 |
Rooney | Man Utd | 8 |
Saha | Man Utd | 8 |
Barry | Aston Villa | 6 |
Bent | Charlton | 6 |
Camara | Wigan | 6 |
Henry | Arsenal | 6 |
Johnson | Everton | 6 |
Kuyt | Liverpool | 6 |
Ronaldo | Man Utd | 6 |
Berbatov | Tottenham | 5 |
Cahill | Everton | 5 |
Diouf | Bolton | 5 |
Dương Văn