Do đá muộn nhất vòng cuối lượt đi, chiến thắng 3-0 của MU trên sân Aston Villa trước đó hẳn nhiên đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình xuất phát của Chelsea. Một chiến thắng trước Wigan là điều "The Blues" không thể không có, nếu muốn tiếp tục bám sát "Quỷ đỏ". Và đó là lý do khiến HLV Mourinho quyết định sử dụng kiểu đội hình từng giúp CLB của ông thoát hiểm trong một số trận đã qua ở Premier League mùa này: sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công, và vị trí hậu vệ cánh phải sẽ do... tiền vệ Essien đảm nhiệm chứ không phải là một hậu vệ thực thụ như Geremi, hay Ferreira.
![]() |
Thày trò HLV Mourinho thở phào sau chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: AP. |
Sự vượt trội về vị thế và lực lượng giúp Chelsea có được khởi đầu rất thuận lợi, với hai bàn dẫn trước khi hiệp một mới đi được quá nửa thời gian. Tuy nhiên, khi chiến thắng tưởng chừng sẽ đến quá dễ với "The Blues" thì cũng là lúc đội bóng này đánh mất chính mình. Phần lớn hiệp hai, họ chìm trong bế tắc, chơi thiếu sinh khí và không thật quyết liệt để bảo toàn tỷ số. Mọi sự tích cực lúc này đều được đẩy hết sang cho Wigan, tạo điều kiện để "chú ngựa ô" mùa trước gỡ liền hai bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi hiệp hai diễn ra được 30 phút.
Vòng 19 |
Thứ bảy, 23/12 Fulham v West Ham 0-0 Arsenal v Blackburn 6-2 (Silva 10, Hleb 23, Adebayor 27 pen, Van Persie 85, 88, Flamini 90 - Nonda 3 pen, 69) Aston Villa v MU 0-3 (Ronaldo 58, Scholes 64, Ronaldo 85) Liverpool v Watford 2-0 (Bellamy 47, Alonso 88) Man City v Bolton 0-2 (Anelka 8, 25) Middlesbrough v Charlton 2-0 (Yakubu 29, Arca 52) Newcastle v Tottenham 3-1 (Dyer 3, Martins 7, Parker 34 - Murphy 15) Portsmouth v Sheff Utd 3-1 (Kozluk 48 đá phản, Campbell 54, Pamarot 68 - Hulse 4) Reading v Everton 0-2 (Johnson 14, McFadden 47) Wigan v Chelsea 2-3 (Heskey 45, 75 - Lampard 13, Kalou 31, Robben 90) |
HLV Mourinho sau đó buộc phải tung nốt tiền đạo Shevchenko và tiền vệ Mikel vào sân, để hợp với bộ ba Drogba - Robben - Kalou tạo thành lực lượng tấn công áp đảo. Nhưng cũng phải đến phút bù giờ thứ 3, Robben mới khuất phục được hàng thủ đội chủ nhà, mang lại chiến thắng 3-2 nhọc nhằn cho Chelsea. Với ba điểm có được sau trận này, khoảng cách giữa Chelsea với MU vẫn là 2 điểm.
Ngoại trừ màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và đầy bất ngờ, nhìn chung, trận đấu này không để lại nhiều dấu ấn đặc sắc về chuyên môn. Chelsea không thể hiện được nhiều, trong khi Wigan, do thiếu vắng nhiều trụ cột, nên những điểm sáng họ làm được phần lớn nhờ nỗ lực cá nhân. Bởi vậy cũng dễ hiểu khi phải đến phút 11, trận đấu mới có tình huống đáng kể đầu tiên, thuộc về Chelsea. Pha dâng cao của đội khách đưa bóng đến chân Robben. Từ cánh trái tuyển thủ Hà Lan chuyền vào vòng cấm cho Kalou đang đứng khá thoải mái. Mặc dù vậy, cú dứt điểm khá nhẹ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ đưa bóng đập trúng chân cột dọc bật ra, do đã bị thủ thành Kirkland kịp can thiệp từ trước đó.
Nhưng các cầu thủ đội khách không có nhiều thời gian để tiếc nuối cơ hội bị bỏ phí này. Vì ngay ở pha tấn công sau đó, họ đã làm nên chuyện. Robben lại có bóng, nhưng lần này là ở bên cánh phải. Ngôi sao của Chelsea lắt léo bên ngoài khu cấm địa đối phương rồi nhanh chân tung ra đường chọc khe cực hiểm đủ để loại tất cả các hậu vệ đội chủ nhà và đặt đồng đội Lampard vào thế đối mặt với thủ thành Wigan. Trong tình thế như vậy, dù Kirkland đã dâng lên áp sát nhưng cũng không ngăn nổi Lampard lập công với cú dứt điểm sệt. Tỷ số 1-0 được mở cho Chelsea.
Thế trận sau đó không có nhiều nét nổi bật. Wigan muốn tìm bàn gỡ nhanh chóng, nhưng lâm vào cảnh "lực bất tòng tâm". Cố gắng, nhưng việc thiếu vắng cùng lúc cả hai mũi nhọn quan trọng trên hàng công là Camara và McCulloch khiến các tình huống hãm thành của đội chủ nhà không đạt được hiệu quả, thậm chí rất dễ bị đánh chặn từ xa. Trong khi đó, Chelsea chơi khá cầm chừng và nhàn nhã, đẩy thế trận vào trạng thái "ru ngủ". Nhưng "theo thói quen", đó lại là lúc đội khách phát huy được tốt nhất khả năng chớp thời cơ, xuất phát từ một tình huống cố định. Gần 20 phút sau bàn mở tỷ số, Kalou băng vào đón quả đá phạt góc của Lampard rồi đánh đầu lái bóng rất mạnh, làm tung lưới thủ thành Kirkland, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Chelsea.
Có hai bàn thắng khá sớm, nhiều vị trí của Chelsea tỏ vẻ chủ quan, và càng có cớ hạ thấp nhịp độ trận đấu. Hiệp một tưởng như sẽ khép lại với cách biệt hai bàn nghiêng về đội ĐKVĐ. Tuy nhiên, vào những giây cuối cùng, các cầu thủ chủ nhà bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tình huống ăn bàn của Wigan cũng xuất phát từ pha đá phạt góc, bóng được treo vào khu cấm để Heskey - cầu thủ chơi được nhất của Wigan ở trận này - bật cao đánh đầu tung lưới Hilario. Trong tình huống bị thủng lưới, các hậu vệ Chelsea đã có phần lỗi khi không quyết liệt tranh chấp.
Cách biệt chỉ còn lại một bàn mong manh buộc Chelsea phải tăng tốc ngay khi hiệp hai bắt đầu. Không phải đợi lâu, họ đã có được những tình huống ngon ăn. Đáng kể nhất là cú đảo bóng của Lampard, loại bỏ hai hậu vệ rồi dấn vào sâu hơn trong khu 16m50 đội chủ nhà, nhưng trong tình huống kết thúc, tiền vệ tuyển Anh lại đưa bóng ra ngoài. Ít phút sau, phút 53, đến lượt Kalou lên tiếng. Thậm chí tiền đạo này còn đưa được bóng vào lưới Wigan, nhưng bàn thắng không được công nhận do bị bắt lỗi việt vị. Sau tình huống "chết hụt", đội chủ nhà đột nhiên chơi quyết tâm hơn hẳn. Nhờ đó họ có phần nhỉnh hơn Chelsea về thế trận và thời lượng kiểm soát bóng. Các pha tấn công của Wigan không thật hiểm nhưng cũng nhiều lần khiến hàng thủ Chelsea phải lúng túng và buộc các tuyến trên của đội khách phải thường xuyên co về để bảo vệ khung thành đội nhà.
Điều đó gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng phát động tấn công của đại gia thành London, nên thế trận lúc này có thể nói là rất có lợi cho Wigan. Và bàn quân bình 2-2 đến với họ ở phút 75 là hoàn toàn hợp lý. Trong tình huống ăn bàn của đối phương, các hậu vệ Chelsea một lần nữa lại bộc lộ sai lầm khi để "xổng" Heskey, tạo điều kiện để cựu ngôi sao Liverpool dễ dàng đệm bóng nhẹ vào khung thành đã bỏ trống. Bị gỡ hòa, Mourinho không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định tăng cường hỏa lực cho tấn công. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rút Makelele và Boulahrouz ra để tung vào tiền vệ có thiên hướng tấn công, Obi Mikel, và tiền đạo Shevchenko. Những miếng đánh của Chelsea sau đó không sáng lên là mấy, nhưng dồn dập hơn và cũng kịp để lại một tình huống dứt điểm bằng đầu đầy sức nặng của Carvalho ở phút 86 và bàn thắng ấn định kết quả 3-2 của Robben ở phút bù giờ thứ ba.
Trong tình huống ngôi sao người Hà Lan lập công với màn độc diễn, các hậu vệ chủ nhà đã không thật kín kẽ. Cựu ngôi sao Feynoord khá thoải mái đi bóng và dứt điểm ở sát vạch 16m50, đưa bóng lượn vào góc hẹp. Bên ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho sung sướng như vừa nhấc được tảng đá đã đè nặng lên ngực trong phần lớn thời gian trước đó. Chelsea lại thoát hiểm ở những giây phút cuối cùng.
![]() |
Robben lập công lớn, giúp Chelsea tiếp tục bám sát MU. Ảnh: AP. |
Đội hình thi đấu:
Wigan: Kirkland, Boyce, De Zeeuw, Hall, Baines, Johansson (Cotterill, 72'), Skoko, Landzaat (Wright, 84'), Kilbane, Heskey, Todorov (Teale, 77').
Dự bị không được sử dụng: Pollitt, Jackson.
Bàn thắng: Heskey 45' & 75'.
Chelsea: Hilario, Essien, Boulahrouz (Shevchenko, 79'), Carvalho, Ashley Cole, Lampard, Makelele (Mikel, 79'), Ballack, Kalou, Drogba, Robben (Geremi, 90').
Dự bị không được sử dụng: Hedman, Bridge.
Bàn thắng: Lampard 13, Kalou 31, Robben 90.
Cũng trong loạt trận cuối cùng của lượt đi, tối qua, Arsenal đã giành chiến thắng rất đậm 6-2 khi tiếp Blackburn. Trong màn trình diễn tưng bừng của đội chủ sân Emirates, Van Persie lập cú đúp trong khi Adebayor, Gilberto Silva, Hleb và Flamini mỗi người đóng góp một bàn.
![]() |
Các cầu thủ Arsenal (áo trắng-đỏ) đã có món quà Giáng sinh khổng lồ cho ông thày Wenger. Ảnh: AP. |
Trước nay, Blackburn không phải là đối thủ dễ chơi chơi với các ông lớn. Mùa trước, họ thậm chí đã thắng cả MU, Chelsea và chính Arsenal. Bởi vậy, khi bất ngờ bị vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2, sau một quả đá penlaty, thày trò HLV Wenger tưởng như sẽ phải trải qua những phút còn lại vô cùng khó khăn. Nhưng không. Mọi chuyện sau đó đã hoàn toàn khác. Bằng thứ bóng đá hoa mỹ quen thuộc nhưng mạnh mẽ và hiệu quả, dàn cầu thủ trẻ của thành London đã đè bẹp đội bóng của HLV Mark Huges với loạt bàn thắng kéo dài đến tận những phút bù giờ.
Đầu tiên là cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Gilberto Silva ở phút thứ 10. Trước khi kết thúc hiệp một, tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 cho chủ nhà sau các pha lập công của Hleb và Adebayor (phạt đền). Sang hiệp hai, trước khi đến được niềm vui cuối cùng, "các Pháo thủ" cũng đã phải trải qua quãng thời gian khá căng khi để đội khách gỡ được một bàn, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Bầu không khí căng thẳng lại bao trùm lên sân Emirates khi khoảng cách chỉ là một bàn mong manh. Phải đến gần cuối trận, Van Persie mới bắt đầu tháo nút thắt cho trận đấu bằng liên tiếp hai tình huống lập công đẹp mắt ở các phút 85 và 88. Bàn thắng cuối cùng của đội chủ sân Emirates được thực hiện nhờ công cầu thủ vào thay người Flamini, ở những giây cuối cùng.
Đội hình thi đấu:
Arsenal: Lehmann, Hoyte, Toure, Djourou, Clichy, Hleb (Walcott, 88'), Fabregas, Silva, Rosicky (Flamini, 71'), Adebayor (Julio Baptista, 89'), Van Persie.
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Senderos.
Bàn thắng: Silva 10', Hleb 23', Adebayor 27' pen, Van Persie 85', 88', Flamini 90'.
Blackburn: Friedel, Neill, Todd, Ooijer, Gray (Derbyshire, 63'), Emerton, Savage, Kerimoglu, Pedersen, Bentley, Nonda.
Dự bị không được sử dụng: Brown, Mokoena, Henchoz, Peter.
Bàn thắng: Nonda 3' pen, 69'.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những chân sút hàng đầu của Premiership 2006-2007
Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
Drogba | Chelsea | 10 |
Kanu | Portsmouth | 9 |
Doyle | Reading | 8 |
Ronaldo | Man Utd | 8 |
Rooney | Man Utd | 8 |
Saha | Man Utd | 8 |
Johnson | Everton | 7 |
Lampard | Chelsea | 7 |
Martins | Newcastle | 7 |
Van Persie | Arsenal | 7 |
Adebayor | Arsenal | 6 |
Barry | Aston Villa | 6 |
Bent | Charlton | 6 |
Camara | Wigan | 6 |
Henry | Arsenal | 6 |
Dương Văn