![]() |
Cơ hội ngàn vàng đang nằm trong tầm tay, Chelsea liệu có nắm được. Ảnh: Reuters. |
Chưa khi nào, trong cuộc đua trường kỳ với MU đến ngôi báu tại giải Ngoại hạng mùa hiện nay, Chelsea đứng trước cơ hội tươi sáng như lúc này. Nếu thắng trong trận làm khách Newcastle tối nay, khoảng cách giữa họ với MU sẽ được rút xuống còn một điểm. Chỉ riêng nghĩ đến điều đó thôi, Mourinho hẳn là đã thấy mở cờ trong bụng. Nên, chẳng có lý gì để đội bóng áo xanh không quyết thắng trong trận đấu tối nay, bằng mọi giá.
Vòng 35 |
Thứ bảy, 21/4 Bolton v Reading 1-3 (Shorey 64' đá phản - Doyle 84' pen, 89', Hunt 90') Charlton v Sheff Utd 1-1 (El Karkouri 59' - Stead 69') Fulham v Blackburn 1-1 (Montella 10' - McCarthy 61') Liverpool v Wigan 2-0 (Kuyt 30' & 68') MU v Boro 1-1 (Richardson 3' - Viduka 45') Watford v Man City 1-1 (Priskin 75' - Vassell 53') West Ham v Everton 1-0 (Zamora 13') Tottenham v Arsenal 2-2 (Keane 30', Jenas 90' - Toure 64', Adebayor 78') Chủ nhật (giờ Hà Nội) Aston Villa v Portsmouth, 22h Newcastle v Chelsea, 19h30 |
Cơ sở đầu tiên để Chelsea làm điều đó là chuyện nhân sự. Sẽ phải đá bán kết Champions League với Liverpool vào giữa tuần tới, nhưng trận này, Mourinho chắc chắn sẽ không tính đến chuyện dưỡng binh. Đơn giản bởi, nhà cầm quân người bồ Đào Nha đang có trong tay mọi con bài quan trọng nhất. Ngay cả Sheva - cầu thủ duy nhất của Chelsea dính chấn thương và phải nghỉ trận đấu giữa tuần - cũng đã có thể ra sân. Trong khi đó, đối thủ của họ chắc chắn sẽ thiếu vắng thủ thành số một Shay Given, trong khi cả Ameobi, Dyer, Parker và Sibierski chỉ mới bình phục chấn thương, cơ hội ra sân vẫn hoàn toàn bị bỏ ngỏ.
Điều thứ hai thúc đẩy Chelsea trận này chính là phong độ hiện tại. Kể từ sau thất bại trước Liverpool hồi tháng hai đến nay, "The Blues" không để thua bất cứ lần nào trong 20 trận đã đấu trên mọi chiến trường (thắng 13, hòa 7). Thậm chí, trong 882 phút gần đây, Petr Cech mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng một lần duy nhất. Một thành tích quá đủ để các đồng đội ở tuyến trên của anh an tâm. Một thành tích cũng quá đủ để có thể làm nhụt chí các chân sút Newcastle - đội đã trải qua gần 300 phút không có được một bàn thắng nào. Một yếu tố nữa khiến "Chim chích chòe" có ít khả năng gây khó cho đối phương trận này chính là bản chất của Chelsea. Có thể nói, đó là một đội bóng ổn định về mặt kết quả, không hay "ốm vặt". Họ lại không dễ để mất điểm trong những trận đấu quyết định, và cũng không có "thói quen" sơ sẩy trước các đội bóng yếu hơn.
![]() |
Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng Chelsea (xanh) thời gian gần đây đang có được những trận đấu thành công trong những thời điểm có tính bước ngoặt. Ảnh: AFP. |
Trên thực tế thì, từ ngày Mourinho về dẫn dắt Chelsea, Newcastle là một trong số ít những đội lấy được trọn ba điểm từ tay đại gia này. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái. Đó là khi Chelsea đã đăng quang ngôi vô địch sớm trước đó vài vòng. Năm nay, khi "The Blues" còn đang quay quắt tìm lại con đường vinh quang mà họ đã đi trong hai mùa giải trước, liệu Newcastle có đủ sức để "thắng thật" hay không?
Đội hình xuất phát dự kiến:
Newcastle: Harper, Solano, Taylor, Onyewu, Carr, Milner, Butt, Emre, N'Zogbia, Duff, Martins.
Chelsea: Cech, Diarra, Carvalho, Terry, Asley Cole, Essien, Lampard, Ballack, Joe Cole, Drogba, Sheva.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Các chân sút hàng đầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M.