Chelsea dần khẳng định họ là mối hiểm họa duy nhất đối với MU mùa này. |
Trong lịch sử đối đầu giữa Man City và Chelsea tại Premier League, ưu thế thường thuộc nhiều về phía đại gia thành London. 5 cuộc giao tranh gần đây nhất, Chelsea toàn thắng mà không phải nhận bất cứ một bàn thua nào. Họ thậm chí mới chỉ phải nhận một bàn thua duy nhất trong 11 trận đấu với Man City gần đây.
Vòng 33 (giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) |
Thứ bảy, 5/4 Arsenal v Liverpool 1-1 (Bendtner 54' - Crouch 42') Aston Villa v Bolton 4-0 (Barry 9', Agbonlahor 56', Barry 60', Harewood 85') Blackburn v Tottenham 1-1 (Pedersen 30' - Berbatov 7') Fulham v Sunderland 1-3 (Healy 74' - Collins 45', Chopra 54', Jones 76') Man City v Chelsea 0-2 (Dunne 6' đá phản, Kalou 53') Newcastle v Reading 3-0 (Martins 18', Owen 43', Viduka 58') Wigan v Birmingham 2-0 (Taylor 15' & 55') Chủ nhật, 6/4 Boro v MU, 13h30 Everton v Derby, 15h Thứ ba, 8/4 West Ham v Portsmouth, 19h45 |
Tỷ lệ cược châu Á: MU chấp 1 1/4 |
Bán kết Cup FA West Brom v Portsmouth 0-1 (Kanu 54') Barnsley v Cardiff, 16h chủ nhật 6/4 |
Avram Grant mới chỉ lên nắm Chelsea từ hồi tháng 9 năm ngoái. Quãng thời gian từ đó đến nay dù không dài nhưng cũng đủ để ông được chung hưởng cái cảm giác sung sướng mà đội nhà thường có sau mỗi trận gặp "Man xanh".
Ở giai đoạn một Ngoại hạng mùa này, Chelsea của nhà cầm quân người Israel từng "nghiền nát" đối thủ tại Stamford Bridge với tỷ số không tưởng 6-0. Và tối qua, nụ cười mãn nguyện hiếm hoi lại đến trên người mặt Avram Grant khi rời sân City of Manchester cùng chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng. Kết quả này giúp Chelsea gia tăng khoảng cách với Arsenal lên thành ba điểm và tạm thua đội đầu bảng MU hai điểm.
Mang theo sự tự tin có được nhờ yếu tố lịch sử và phong độ ổn định tại Ngoại hạng gần đây vào trận đấu, Chelsea không khó để tìm được thế chủ động. Chưa thật rõ ràng trong mấy phút đầu nhưng sự chủ động ấy cũng đủ giúp đại gia thành London có được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhờ pha đá phản lưới của trung vệ Richard Dunne trong nỗ lực ngăn cản cú căng ngang lợi hại từ mé phải của Anelka.
Không chỉ góp công trong bàn phá thế cân bằng, cựu tiền đạo Man City (mùa giải 2001-2002) sau đó còn nhiều phen khiến khung thành đội bóng cũ phải chao đảo. Nếu không có pha đánh chặn xuất sắc của Nedum Onuoha trong hiệp một và sự từ chối của xà ngang hay thủ thành Hart quãng thời gian sau giờ nghỉ, Anelka có lẽ đã có bàn thắng cho riêng anh trong ngày về thăm City of Manchester.
Về phần Man City, có những cố gắng nhất định sau bàn thua sớm, thể hiện qua các pha xuyên phá dũng mãnh của Mwaruwari hay những cú dứt điểm lợi hại của Ireland rồi sau đó là Johnson, Petrov. Tuy nhiên, nỗ lực ấy rồi cũng chỉ đủ giúp "Man City thua trận nhưng không thể bị chỉ trích", như lời tâm sự của chính HLV Sven-Goran Eriksson nói trong cuộc họp báo sau trận.
Chelsea lại khác. 1-0 như chưa phải là kết quả họ mong muốn, dù từng đó là đủ để có ba điểm và có cơ hội dưỡng chân cho một số trụ cột trước trận quyết đấu với Fenerbahce ở tứ kết lượt về Champions League giữa tuần tới (lượt đi thua 1-2). Họ bước vào hiệp hai mà vẫn duy trì sự mạnh dạn ở những pha công thành, thậm chí còn tung con bài chiến lược Joe Cole vào thay Wright-Phillips chơi không mấy hiệu quả.
Và "The Blues" cũng chẳng mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu là có thêm bàn thắng. Phút 53, pha chọc xuống của Essien đưa bóng một lần nữa bật chân Richard Dunne tạo điều kiện cho Kalou khi đó đã thoát vào cấm địa. Chân sút người Bờ Biển Ngà nhẹ nhàng lách qua thủ thành Hart dứt điểm vào lưới trống.
Nỗ lực của Man City là không đủ để họ cải thiện tình trạng sa sút hiện nay (chỉ thắng 3 trong 15 trận Ngoại hạng gần đây). |
Quãng thời gian còn lại là khá nhiều, nhưng Man City không bằng cách nào tìm được đường vào khung thành đối diện. Trong khi đó, đẩy dần trận đấu về thế an toàn, Chelsea biết làm thế nào để đảm bảo chiến thắng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hart, đại gia thành London thậm chí còn có thể kiếm thêm bàn thắng nữa sau vài ba tình huống dứt điểm lợi hại của Anelka. Đáng kể trong số đó có cú đánh đầu ở phút 56, khiến Hart phải nỗ lực hết mình mới đẩy được bóng chạm xà rồi vồ kịp trước khi Anelka ập vào tính kết thúc tiếp.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Corluka, Dunne, Onuoha (Jihai, 59'), Ball, Ireland (Caicedo, 75'), Gelson, Johnson, Petrov, Elano (Vassell, 65'), Mwaruwari.
Dự bị không được sử dụng: Isaksson, Hamann.
Chelsea: Cudicini, Belletti (Ferreira, 86'), Alex, Terry, Ashley Cole, Essien, Obi, Lampard, Wright-Phillips (Joe Cole, 52'), Anelka, Kalou.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Shevchenko, Ballack.
Bàn thắng: Dunne 6' đá phản, Kalou 53'.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vòng 33 (giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) |
Thứ bảy, 5/4 Arsenal v Liverpool 1-1 (Bendtner 54' - Crouch 42') Aston Villa v Bolton 4-0 (Barry 9', Agbonlahor 56', Barry 60', Harewood 85') Blackburn v Tottenham 1-1 (Pedersen 30' - Berbatov 7') Fulham v Sunderland 1-3 (Healy 74' - Collins 45', Chopra 54', Jones 76') Man City v Chelsea 0-2 (Dunne 6' đá phản, Kalou 53') Newcastle v Reading 3-0 (Martins 18', Owen 43', Viduka 58') Wigan v Birmingham 2-0 (Taylor 15' & 55') Chủ nhật, 6/4 Boro v MU, 15h Everton v Derby, 13h30 Thứ ba, 8/4 West Ham v Portsmouth, 19h45 |
Tỷ lệ cược châu Á: MU chấp 1 1/4 |
Bán kết Cup FA West Brom v Portsmouth 0-1 (Kanu 54') Barnsley v Cardiff, 16h chủ nhật 6/4 |
Doãn Mạnh