Thất bại 0-1 ở vòng gần đây thực sự là một điệu buồn đối với Chelsea. Đội bóng của Guus Hiddink khi đó không những đứt mạch bất bại ở triều đại mới mà còn lỡ cơ hội vàng để bám sát MU, như Liverpool. Theo thời gian, mọi chuyện đang dần nguôi ngoai thì nỗi đau như bỗng nhói lại vì Cudicini.
Cudicini trong màu áo Tottenham (anh không ra sân khi đội bóng mới tiếp Chelsea cuối tuần trước vì phong độ không cao). |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thủ thành người Italy ra sức chê trách trận thua đó của đội bóng cũ. "Tôi cảm thấy bất ngờ về kết quả hôm đó. Tôi không nghĩ Tottenham có thể giành chiến thắng, nhưng cái cách Chelsea thất bại còn khiến tôi ngạc nhiên hơn", thủ thành mới chuyển đến Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nói.
"Thế trận họ tạo ra lúc đó trông yếu đuối, chẳng có chút tốc độ nào. Khoảng 20 phút cuối hoặc lâu hơn thế, Chelsea (sau khi bị dẫn bàn) tạo nhiều sức ép lên phần sân của Tottenham nhưng thực sự thì không có gì đặc biệt. Họ trông hơi mệt mỏi".
Cudicini chia tay Chelsea hồi đầu năm nay, sau gần 10 năm ở sân Stamford Bridge. Trong quãng thời gian đó, thủ thành sinh năm 1973 thực sự chỉ có vai trò trong vài năm đầu, còn lại - khoảng 4 năm gần đây - anh gần như chỉ làm cái bóng cho Petr Cech.
Nói về quyết định chia tay Chelsea để đến với một đội bóng thành London khác, Cudicini nói: "Đôi khi bạn cần phải thay đổi. Chuyện lần này vả lại không chỉ do mình tôi quyết định".
"Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối mùa này mà ban lãnh đạo Chelsea chẳng bao giờ đả động đến chuyện gia hạn. Rốt cuộc, tôi thấy mình có cơ hội chuyển đến Tottenham - nơi có bề dày lịch sử và có thể cho tôi cơ hội để tìm chỗ đứng của mình. Vì vậy, ra đi có lẽ là điều đúng đắn đối với tôi".
Doãn Mạnh tổng hợp